Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Tôi phát hiện người yêu của anh mình là "gái gọi"

Không ngờ, mối tình đầu của anh trai tôi lại là một cô gái đang "bán mình" kiếm tiền. Biết đâu chị ta đang định "trói" một cậu thư sinh, gia đình gia giáo như anh tôi sau quãng đời đen tối của chị???

Tôi phát hiện người yêu của anh mình là "gái gọi"

 

Thực sự tôi không muốn anh trai mình trở thành kẻ ngu ngốc, bị "gái gọi" lừa (Hình minh hoạ)

Anh trai tôi là con mọt sách chính hiệu. Thời đi học, không mấy khi thấy anh tôi tụ tập cùng đám con trai  trong lớp đi chơi game. Nơi quen thuộc nhất là thư viện trường học. Cũng vì thế mà tốt nghiệp đại học  anh tôi vẫn chưa có đến một mảnh tình vắt vai.

 Ai cũng lo, không khéo anh tôi lại cả đời chỉ nghĩ đến sách vở. Cả nhà xúm vào mối mai. Bao nhiêu chị xinh xắn  là thế, học hành đến nơi đến chốn mà anh tôi cứ lắc đầu.

Thế mà đột ngột, anh tôi yêu. Mà yêu rất mãnh liệt nữa là đằng khác. Tôi không hề biết anh mình lại có thể có nhiều cảm xúc đến thế.

Chưa từng có điều gì làm anh ấy rạng rỡ như thế, cũng chưa từng có gì khiến anh ấy buồn nhiều đến vậy. Cả nhà ai cũng thắc thỏm, chắc chị ấy phải đặc biệt và tuyệt vời lắm.

Ngày cả nhà tôi trông đợi cũng đã đến. Anh tôi quyết định  dẫn chị ấy về nhà ra mắt. Xinh, ai cũng phải công nhận là xinh. Hơn nữa cũng rất biết cách trang điểm. Lại mặc toàn đồ hiệu, tôi chắc mẩm chị ấy là con nhà giàu  có ở ngay thành phố  này thôi. Cả nhà đoán già, đoán non, vì anh tôi chưa từng kể cho ai nghe bất cứ điều gì.

Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ. Chị ăn uống rất lịch sự, phong thái nhẹ nhàng. Tôi đoán chị giao tiếp nhiều, cũng ăn hàng, ăn tiệc nhiều nên mới có được phong thái trang nhã ấy. Liếc mắt sang bố mẹ, tôi thấy bố mẹ gật gù. Tôi cũng cười. Ước chừng cả nhà ai cũng ưng chị thì phải.

Sau bữa cơm cả nhà ngồi nói chuyện, tôi mới biết được nhiều về chị. Hoá ra chị là người dân  tộc, mà lại là dân tộc  gốc, có nghĩa là không phải diện người Kinh lên khai hoang miền núi. Gia đình  chị cũng không phải khá giả gì. Hai em chị phải bỏ ngang việc học. Mình chị lên thành phố  học cao đẳng  du lịch. Cả nhà trông cậy cả vào chị.

Vậy những thứ chị đang diện trên người kia rút cục là ở đâu ra, một đống dây chuyền  và lắc kia ở đâu ra? Là mồ hôi nước mắt của bố mẹ chị hay là của anh tôi? Anh tôi từ ngày đi làm lương tự quản lý, bố mẹ tôi không hề động đến. Hoặc chăng những thứ ấy được mua bằng tiền làm thêm của chị ấy, thì chị quả là người vô tâm.

Tôi đem những suy nghĩ và nhận xét  của mình về chị nói với mẹ. Mẹ tôi cũng có vẻ đồng tình nhưng cũng cố vớt vát: “Chắc buổi đầu ra mắt, chị ấy muốn ăn mặc  tươm tất để khỏi bị chê cười thôi con ạ”. Lời nói của mẹ không làm chuyển biến được suy nghĩ của tôi nhiều lắm.

 Nhưng cả nhà không ai nói gì với anh tôi, sợ anh buồn. Ai cũng biết anh yêu chị ấy nhiều lắm. Đây cũng là mối tình đầu của anh.

Mấy lần bắt gặp anh chị đi chơi, tôi thấy anh toàn đèo chị vào những hàng thời trang  đắt đỏ mà đám học sinh  như tôi chỉ dám ngắm chứ chẳng dám nhìn giá. Tiền ở đâu để anh mua đồ sang trọng như thế? Suy nghĩ về một bà chị "dâu tương lai" gia cảnh khó khăn, khai hoang trên miền núi làm tôi hoang mang hết biết.

Khi tôi mang chuyện này kể với đám bạn ở lớp, chúng nó bàn bạc sẽ giúp tôi tìm hiểu về chị ấy. Thật sự, ai cũng tò mò, còn tôi thì lo cho anh hơn. Anh tôi hiền lành, chỉ biết yêu là hết mình và nhỡ đâu anh ấy đang mù quáng?

Sự thật dần "lòi" ra sau đó 2 tuần. Một đứa bạn tôi chăm vào một forum khá nổi tiếng, nó tìm thấy... nick  và avatar của chị chình ình trên đó. Nó lang thang khắp topic thì thấy chị gọi vô số cái nick  trên đó là... chồng. Lập một nick  ảo, nó dò hỏi thì phát hiện chị là một dạng gái gọi  đang bắt đầu bước lên “tầng cao cấp”, chị đã có nick  ở đây, thỉnh thoảng chị post lên vài kiểu ảnh bắt mắt để mồi chài, chị dùng mấy cái sim  điện thoại  trong đó có số đang dùng với anh tôi.

Sự thật ấy còn được khẳng định khi bạn tôi hẹn gặp được một người đã từng “cặp” với chị, anh ta rất cay cú khi vừa tặng chị cái điện thoại  thì chị chào luôn để “cặp” với bạn anh ta. Tất cả chỉ vì tiền...

Tôi choáng váng thực sự, thôi thế là anh mình đang bị lừa thật rồi. Nhưng tôi vẫn bán tín bán nghi lắm, thật ra là tôi cần bằng chứng chứ không chỉ là lời đồn thổi. Tôi vào nick  thằng bạn, nhắn thử một số trong đống số điện thoại  chị để lại trên mạng. Tôi giả vờ đong đưa và đòi gặp, không ngờ số điện thoại  ấy đòi phải gọi lại, nói chuyện xem tôi có được số ở đâu, quen ai và thơì gian, địa điểm  gặp nhau.

 Lại phải nhờ thằng bạn nói nốt, tôi bắt nó bật loa lên thì ôi thôi, đúng giọng chị đang “à ơi” hỏi giá. Tôi bắt nó tắt máy đi, trong lòng thắt lên vì thương anh trai. Tôi đã khóc khi biết được sự thật mà anh trai tôi do còn quá mù quáng không nhận ra được.

Tôi không biết  có nên nói với anh mình sự thật bởi nói ra sợ anh tôi không chịu đựng nổi. Anh tôi rất yêu chị ấy, lại là mối tình đầu. Nếu biết mình bị lừa gạt liệu anh ấy có thể mở lòng với một ai nữa hay không?

Nhưng nếu im lặng thì gia đình  tôi không thể chấp nhận một người con dâu như thế? Nếu cưới rồi mà anh tôi phát hiện ra thì còn kinh khủng hơn rất nhiều. Biết đâu chị ta đang định trói một cậu thư sinh, gia đình  gia giáo như anh tôi sau quãng đời đen tối, nhơ nhớp của chị ???

Tìm bài viết khác
Theo Kênh 14
Updated: 15/09/2008 | Views: 744 | Comments: 1

Comments - Tôi phát hiện người yêu của anh mình là "gái gọi"

quan, IP: 123.26.*.*, 20/9/2009 10:28 GMT +0700

Chao ban.
Doc nhung tam su cua ban toi rat hieu nhung tran tro va suy nghi cua ban.La mot nguoi con trai toi biet ko phai chi co ban ma bat cu thang con trai nao cung ko the cha nhan dc nguoi yeu minh la gai goi chu chua noi den nguoi ngoai.Su viec cung chua qua phuc tap,ban nen noi ngay dieu do cho anh trai ban biet cang som cang tot dung de su viec di qua xa va nen tim bang chung cu the de cho anh trai ban biet.Ban co the nho ban trai goi dien ru co ta roi ghi am lai va mo cho anh trai ban nghe that don gian trong thoi buoi hien nay phai ko ban. chuc ban co hanh dong chinh xac.

Bạn có ý kiến gì về bài viết Tôi phát hiện người yêu của anh mình là "gái gọi" này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Tôi phát hiện người yêu của anh mình là "gái gọi" bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Tôi phát hiện người yêu của anh mình là "gái gọi"

Older than Tôi phát hiện người yêu của anh mình là "gái gọi" in Tâm Sự Tình Yêu

Newer than Tôi phát hiện người yêu của anh mình là "gái gọi" in Tâm Sự Tình Yêu

Recently Published - Tâm Sự Tình Yêu
Day ao thuat
Latest Comments in Tâm Sự Tình Yêu
By thamhtam. toi that su mong ban hay sang suot tuy rang ban con yeu co ay nhung sau khi ket hon lieu .....
By huong mai. thuc su theo toi thi ban nen suy nghi cho ki thuc su neu anh ay tu bo co gai kia thi co .....
By doan ngoc ly ly. toi rat dong cam voi ban,toi da yeu,tinh yeu dau tien vo cung hanh phuc nhung day song .....
By vu thi nhung. khi bi nguoi yeu da, thay vi dau kho thi chung ta phai manh me hon, phai chung to cho .....
By thienduonghanhphuc. toi nghi ban dang rat mu quang do.ban yeu nguoi ta nhung chjnh ban cug k co niem tin vao .....
By nguyen thi thanh ha. e ah chi hieu dac mot phan suy nghi trong long e.nhung khi am nghi da mat rui thi co mat .....
By lhlhlsels. đọc bài viết của bạnmình nghĩ về mình của 2 năm về trước. Mình .....
By visaomangten_anh1906. em gai ah!em sai lam o cho nghi rang:da mat roi thi bao nhieu lan chang the.hay xem lai .....
By htth. minh hieu su kho tam cua pannhung ban hay nghi rang ban la mot hoc sinh gioi mahay co .....
By TH1403. Trước tiên tôi cũng như tất cả nhưng ai đã và đang đọc bài viết .....
By nguyen cau ky. Cung voi su phat trien cua tuoi tac,tri nao cua con nguoi cung phat trien hon, dua tre 3 .....
By nguyen co hu. chia se...
By trung nguyen. đó là một người khốn nạn_ xin lỗi vì sử dụng từ này_người như .....
By Thu Thu. That nuc cuoi. Co vay ma ban cung phai hoi. Toi thay ko can do du gi het. Nhung nguoi con .....
By bao.thu2007. ai cung 1 lan trong doi la vay, doi khi k the quen dc moi chuyen, nhung cung k muon nho. .....
Most Comments in Tâm Sự Tình Yêu
Monthly Most Views - Tâm Sự Tình Yêu
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Tôi phát hiện người yêu của anh mình là "gái gọi" được gởi trong chủ đề Tâm Sự Tình Yêu - Bạn Bè - Tình Yêu. Bài viết Tôi phát hiện người yêu của anh mình là "gái gọi" này được lưu trên Server thành hai bản: Tôi phát hiện người yêu của anh mình là "gái gọi" có dấuTôi phát hiện người yêu của anh mình là "gái gọi" không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Tôi phát hiện người yêu của anh mình là "gái gọi" này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Tôi phát hiện người yêu của anh mình là "gái gọi" này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.