Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Đãi cát tìm... ”chân dài”

Đãi cát tìm... ”chân dài” - Bản có dấu.
Dai cat tim... ”chan dai” - Bản không dấu.
Với mong muốn tìm thêm những Diệu Châu, Ngọc Hoa... mới, lãnh đạo và ban huấn luyện của đội bóng chuyền nữ Bình Điền Long An đã lặn lội đến các vùng sâu vùng xa để săn tìm các cô thôn nữ chân dài bổ sung cho tuyến hậu bị của đội bóng.

Đãi cát tìm... ”chân dài”

HLV Thượng hài lòng với chiều cao của Kim Ngọc. Với chiều cao 1,74m, Ngọc cho biết ở trường mọi người gọi em là “hươu cao cổ” - Ảnh: TR.D.

Ở chuyến đi thứ bảy  này, điểm đến của đoàn là Cần Thơ, Hậu Giang và Đồng Tháp. Trong sáu chuyến đi tuyển quân trước đó, dù đã trải qua nhiều địa bàn như Đồng Nai, Sóc Trăng, Bến Tre, Hậu Giang... nhưng họ chỉ mới tìm được một nửa quân số.

Còn khó hơn... thi hoa hậu!

Cụ thể, để lọt vào “mắt xanh” của các nhà tuyển trạch, các thí sinh  phải có chiều cao tối thiểu 1,70m và dưới 15 tuổi. Đây là việc không hề dễ dàng và qua ba ngày tháp tùng cùng đoàn, chúng tôi  có cảm giác tiêu chuẩn này còn khó hơn cả thi hoa hậu. Cũng vì vậy, sau gần ba tháng lùng sục khắp nơi đoàn chỉ có thể chọn được năm người.

Như trường hợp của Nguyễn Thị Thảo Nhi ở xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. 12 tuổi, Nhi có chiều cao 1,675m. Ngoài ra, các thông số kỹ thuật  của Nhi cũng khá lý tưởng như: bật tại chỗ: 2,51m, bật có đà: 2,66m. Dù vậy, sau hồi lâu cân nhắc HLV  Lương Khương Thượng chưa đồng ý nhận Nhi với lý do: “Chiều cao của Nhi thấp hơn nhiều so với năm VĐV đang có”. Tuy nhiên, đoàn sẽ quay lại kiểm tra vào dịp cuối năm và nếu chiều cao phát triển, lúc đó việc nhận Nhi vào đội vẫn chưa muộn.

Anh Sĩ Em - ba Nhi - cho biết Nhi rất mê bóng chuyền và nghĩ rằng với chiều cao nói trên sẽ được trúng tuyển ngay. Nhưng giờ mới biết để trở thành VĐV của đội Bình Điền Long An là điều không hề dễ dàng. Không nản lòng, anh Sĩ Em cho biết: “Vì niềm đam mê của con, tôi sẽ động viên  cháu tiếp tục chờ. Biết đâu đây lại là cơ hội để gia đình  tôi đổi đời”.

Thảo Nhi thực hiện động tác bật tại chỗ - Ảnh: TR.D.

“Thuyết khách” Lương Khương Thượng

Chọn được người đã khó nhưng việc thuyết phục gia đình  chấp thuận để con em theo đội còn khó hơn gấp bội. Trong sự nghiệp  huấn luyện của mình, HLV  Thượng chính là thuyết khách số 1 của CLB. Ngoài nghệ thuật thuyết phục, sự nhiệt thành của ông Thượng đã làm xiêu lòng nhiều ông bố bà mẹ trong việc cho con em mình theo thể thao. Trong số đó có trường hợp cựu chủ công số 1 đội tuyển VN Nguyễn Thị Hộ. Do đó, khi nghe nói nơi nào có “chân dài” mà gặp khó về mặt gia đình  là ông Thượng lại lên đường...

Bước chạy đà cho việc thành lập trung tâm  đào tạo bóng chuyền

Đây là phát biểu của ông Lê Quốc Phong - giám đốc  Công ty  Phân bón Bình Điền - khi trả lời Tuổi Trẻ  chiều 24-10. Theo ông Phong, xuất phát từ nhu cầu của nhiều đơn vị muốn có đội bóng, việc Bình Điền tìm kiếm  những nhân tố đào tạo  trước hết là để cung cấp cho đội và sau đó sẽ nhân rộng đào tạo  để chuyển nhượng.

Hiện nay, Công ty  Bình Điền đang thuê cơ sở của Trung tâm  Huấn luyện thể thao  quốc gia  2. Các VĐV được tuyển chọn sẽ được Công ty  Bình Điền lo ăn ở, học hành và có chế độ tiêu vặt 600.000 đồng/tháng.

Cụ thể, ở chuyến đi này sau khi nghe các HLV  đội Quân khu 9 thông tin  “bên Lai Vung, Đồng Tháp có một “chân dài” nhưng gia đình  em này không muốn cho đi theo con đường  thể thao”, ông Thượng đề nghị đoàn phải đến tìm cho bằng được.

Trên 30km từ Cần Thơ qua Lai Vung và sau đó đi bộ hơn 1km để tìm đến gia đình  này, ông Thượng luôn miệng nhắc lại tích “Lưu Bị cầu Khổng Minh” và theo ông dù khó khăn đến mấy miễn sao đừng bỏ sót nhân tài.

“Cửa ải” đầu tiên của ông Thượng khi đến nhà em Võ Huỳnh Kim Ngọc, 14 tuổi, là bà ngoại em. Với cách ăn nói lưu loát của ông Thượng cộng với sự chân tình cầu người tài của trưởng đoàn Bình Điền Long An Huỳnh Quang Vinh, không chỉ bà ngoại Ngọc mà ba mẹ em xem ra cũng bắt đầu xiêu lòng.

Thật ra không phải bố mẹ Ngọc không thích bóng chuyền, mà ngược lại trước đó họ rất mê môn này khi từng cho con trai  đầu lòng tập luyện ở đội năng khiếu Quân khu 9. Nhưng cách đây vài tháng, anh trai của Ngọc đã bị trả về gia đình  với lý do  “không thể phát triển”.

Điều này cộng với việc học hành dở dang như một gáo nước lạnh giội vào gia đình. Anh Đông Triều - ba Ngọc - tâm sự: “Lúc đầu tôi muốn đi kiện nhưng sau đó nghĩ lại làm như thế cũng chẳng được gì. Vì vậy, tôi tự hứa với lòng từ rày không dính dáng gì đến bóng chuyền...”.

Biết được tâm lý của gia đình  anh Triều sợ Ngọc một lần nữa đi theo vết xe đổ, trong câu chuyện của mình ông Vinh, ông Thượng nhấn mạnh đến việc “cho dù bất kỳ hoàn cảnh  nào cũng sẽ đảm bảo việc học tập của VĐV đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông”. Ông Vinh cũng cho biết Công ty  Bình Điền sẽ sớm có thư mời gia đình  lên TP.HCM tham quan chỗ ăn ở tập luyện của đội bóng  trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Một sự chờ đợi hồi hộp bởi nếu thành công  trong việc thuyết phục gia đình, nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục tìm được cho đương kim vô địch  quốc gia  Bình Điền Long An và cho bóng chuyền VN một “Ngọc Hoa ở tương lai”, bởi hiện nay ở tuổi 14 Ngọc đã cao đến 1,74m.

Dù chỉ có hai cô con gái  nhưng gia đình  ông Xuân Anh vẫn muốn cô út Thu Thảo theo nghiệp bóng chuyền - Ảnh: TR.D.Bóng chuyền vẫn có sức hút

Trước đây, khi lý giải về việc khủng hoảng lực lượng kế thừa, những người làm thể thao  TP.HCM cho rằng một trong những nguyên nhân  quan trọng  là không được sự ủng hộ  của gia đình  VĐV.

Nhưng sau ba ngày rong ruổi tìm quân ở miền Tây cùng các thành viên  Bình Điền Long An, theo chúng tôi  lý do  này chưa thật thuyết phục. Bằng chứng là có những gia đình  rất khá giả nhưng vẫn cho con em mình theo thể thao, chẳng hạn gia đình  ông Xuân Anh (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Dù gia đình  thuộc hàng có của ăn của để và chỉ có hai cô con gái  (cô chị học Đại học  Cần Thơ, ngành công nghệ  thông tin) nhưng gia đình  vẫn muốn cô con gái  út xinh đẹp  như người mẫu của mình đầu quân cho đội trẻ Bình Điền Long An.

Nói về chuyện này, trưởng đoàn Huỳnh Quang Vinh cho biết: “Với những gì đang diễn ra, theo tôi, bóng chuyền vẫn có sức hút rất lớn. Không chỉ người dân  ở tỉnh muốn con em mình đầu quân cho đội bóng, thời gian  qua có một số phụ huynh ở TP. HCM  cũng muốn con em thi đấu cho Bình Điền Long An. Vì vậy, vấn đề chỉ là cách làm của mình mà thôi”.

Tìm bài viết khác
Theo TUOITRE.COM.VN
Updated: 26/10/2009 | Views: 3 | Comments: 0

Comments - Đãi cát tìm... ”chân dài”

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Đãi cát tìm... ”chân dài”!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Đãi cát tìm... ”chân dài” này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Đãi cát tìm... ”chân dài” bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Đãi cát tìm... ”chân dài”

Older than Đãi cát tìm... ”chân dài” in Câu Chuyện Thể Thao

Newer than Đãi cát tìm... ”chân dài” in Câu Chuyện Thể Thao

Recently Published - Câu Chuyện Thể Thao
Day ao thuat
Latest Comments in Câu Chuyện Thể Thao
Most Comments in Câu Chuyện Thể Thao
Monthly Most Views - Câu Chuyện Thể Thao
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Đãi cát tìm... ”chân dài” được gởi trong chủ đề Câu Chuyện Thể Thao - Thông Tin Thể Thao. Bài viết Đãi cát tìm... ”chân dài” này được lưu trên Server thành hai bản: Đãi cát tìm... ”chân dài” có dấuĐãi cát tìm... ”chân dài” không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Đãi cát tìm... ”chân dài” này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Đãi cát tìm... ”chân dài” này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.