Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Mỹ Uyên: “Tôi chưa từng yêu giả...”

Mỹ Uyên tâm sự rằng chị vừa tan vỡ, đau khổ trong tình yêu
vì một người đàn ông đã đi lấy vợ, nhưng không vì thế mà chị thôi không
còn dám yêu và dám tin vào tình yêu nữa. Dù gì đi nữa thì chị vẫn luôn
yêu chân thành và mãnh liệt.

Mỹ Uyên: “Tôi chưa từng yêu giả...”


"MỹUyên chưa từng diễn trong tình yêu, chưa từng yêu giả, luôn yêu thật,yêu mãnh liệt, yêu điên cuồng chứ không suy nghĩ gì..." 

 

Thànhcông trên sân khấu, đặc biệt là với Huy chương vàng  Hội diễn sân khấu2009 mới đây. Tuy nhiên rất nhiều khán giả  lại nhớ tới gương mặt chịtrên truyền hình, nhất là vai Ba Có trong phim  “Nợ đời”. Có như sau vaiBa Có chị không có vai nào ấn tượng hơn?

 

Thứ nhất đó là vaidiễn đó, nhân vật  đó quá hay đi. Bằng cả một quá trình dài mình tậptrung để thể hiện nó thật tốt và sự thật là nó đã gây được nhiều ấntượng. Mình rất hạnh phúc  với thành công  của vai diễn  Ba Có. Nhưngkhông lẽ có một vai diễn  hay thì không nhận những vai khác nữa để giữmãi thành công  đó?

Cũng có thời gian  người ta đồn râm ran rằngMỹ Uyên chảnh, Mỹ Uyên chọn vai… Điều đó thì tất nhiên, ai đóng phimcũng muốn cho mình những vai diễn  yêu thích. Thế nhưng mình vẫn nhậnnhững vai diễn  nhỏ đấy chứ, nhỏ nhưng vẫn có ấn tượng. Có điều, diễnviên thì ai cũng vậy, có một vài vai diễn  thành công, ấn tượng trongsuốt cuộc đời làm nghệ thuật khiến khán giả  nhớ tới đã là may mắn lắmrồi.

 

Khi nhắc tới Mỹ Uyên, người ta thường gọi chị là Bông hồng có gai, hẳn là vì chị quá thẳng thắn, thông minh  và sắc sảo?

 

Không phải là mìnhkhiêm tốn nhưng thú thật là mình không thông minh  lắm đâu. Tất cả nhữnggì mình nói ra chính là con người  của mình, chứ không phải màu mè, hoalá. Mình không thích trong cuộc sống  cứ phải “rào trước đón sau” màthích sự chân thành, nghĩ sao nói vậy. Cuộc sống  bên ngoài vốn đã cóquá nhiều sự giả tạo rồi, nếu mình bị người khác lừa gạt mình sẽ tổnthương, sẽ đau lắm, vậy thì tại sao mình lại muốn làm người khác tổnthương như vậy? 

 

Trên đời có  rấtnhiều người thông minh, nhưng không phải cứ thông minh  thì mang sựthông minh đó ra để đối đáp, để xoay sở, để đối phó với người khác.Mình đồng ý rằng mình không phải là người quá khôn khéo, mình bộc trực,mình thẳng thắn, vậy nên có đôi lúc có thể người ta sẽ không vui lắmkhi mình nói thật. Nhưng mình nghĩ rằng sau khi mình quay đi rồi ngườita sẽ nghĩ: “Ồ! Cô đó nói thật”. Điều đó không tốt hơn sao?  

 

Người ta nói rằng phụ nữ  mà thẳng thắn, thông minh, giỏi giang quá  thì đàn ông sợ. Phải chăng vì Mỹ Uyên quá giỏi giang, hay Mỹ Uyên quá kén chọn mà giờ vẫn” phòng không”?

 

Mình nghĩ có thể  nhữngngười đàn ông đó không đủ tự tin, hoặc cái tôi của người ta lớn quá nênkhông chịu nhường nhịn phụ nữ. Có thể người ta sẽ nhìn thấy rằng: “Ờ!Cô này tuy không quá xinh đẹp, tuy không phải là chân dài hay hoa hậugì nhưng cũng là một diễn viên có đôi chút thành công. Chắc là cô takiêu, cô ta chảnh, hoặc cô ta sẽ xem thường đàn ông…”. Những người đóMỹ Uyên cho rằng họ không đủ tự tin. 

 

Trong tình yêu, nhữngngười mà thiếu tự tin, cứ chỉ đứng đó mà đặt câu hỏi, mà suy nghĩ rồikhông dám tiến tới tìm hiểu thì là người thiếu bản lĩnh. Khi tìm hiểunhau rồi không hợp nhau, không đến được với nhau là chuyện bình thường,nhưng ít ra cũng dám tìm hiểu lẫn nhau để hiểu nhau hơn.

 

Nói vậy, người đàn ông  lôi cuốn nhất đối với chị trong tình yêu  là…?

 

Đối với mình thì  đóphải là một người thẳng thắn và mạnh mẽ, quyết đoán. Không cần mộtngười quá đẹp trai, hào hoa phong nhã gì, bên ngoài “sần sùi” cũng đượcnhưng “bên trong” phải đẹp, phải cho mình sự an tâm, chân thật. Nhữngngười bạn của mình như Kim Chi, Hồng Ánh đã có gia đình  yên ấm rồi, đôikhi cũng nhắc: “Lấy chồng đi, không lấy chồng thì sẽ đơn độc lắm”. Mìnhbiết bạn bè  lo lắng  cho mình nhưng mình lại không cho rằng đó là mộtkhiếm khuyết trong cuộc sống.

 

Nếu lấy một ngườinhạt nhẽo, không hợp, không hiểu, không chia sẻ  được với mình thì… chánlắm. Mình đã diễn rất nhiều trên sân khấu, trong những vở diễn rồi, vậynên mình muốn sống một cuộc sống  thực sự bên cạnh người mình yêu.

 

Cuộc đời là một vở diễn lớn, và trong vở diễn đó Mỹ Uyên là người yêu  quá chân thành?

 

Cuộc đời đúng là mộtvai diễn lớn, không bao giờ chấm dứt, chỉ khi mình nằm xuống thì mới hạmàn mà thôi. Thế nhưng từ trước tới giờ Mỹ Uyên chưa từng diễn trongtình yêu, chưa từng yêu giả, luôn yêu thật, yêu mãnh liệt, yêu điêncuồng chứ không suy nghĩ gì. Nhiều người nói tại sao phải vậy? Phảitính chứ, phải suy nghĩ xem người ta có “môn đăng hộ đối” không, có locho mình được không, có trao hết trái tim cho mình không? Nhưng yêu màcứ tính toán thì còn gì là tình yêu  nữa?

 

Thú thật là mới vừarồi đây Mỹ Uyên cũng đã yêu, yêu chân thành, yêu mãnh liệt và tin tưởngrất nhiều vào tình yêu  đó. Mình đã rất mãn nguyện, đã rất hạnh phúc  vớitình yêu đó nhưng rồi tình yêu  đó không thật. Khi yêu mình người đó đãđược rất nhiều, đã có tình yêu  của mình, đã có sự chăm lo của mình,nhưng rồi người đau khổ trong tình yêu  đó lại chính là mình vì ngườiđàn ông đó đã đi lấy vợ. Người ta vừa có được tình yêu  chân thành, hếtmình của Mỹ Uyên, vừa có một gia đình. Mình đau chứ! Tưởng như người đólà của mình, nhưng rồi người đó lại không phải là của mình.

 

Nhưng mình vẫn luôn nghĩ  rằng mình “được” trong tình yêu  này. Mình đã có mộtquãng thời gian  hạnh phúc  và được yêu một ai đó chân thành, mãnh liệt.Tuy rằng tình yêu  đó gây cho mình nhiều đau đớn, mình chưa từng đau đớnnhư vậy trước đây. Tuy nhiên, nếu không đau thì sao là tình yêu  thựcsự?  
"Tôi nghĩ việc lập gia đình  là do duyên số, nếu có duyên thì sẽ gặp người phù hợp, chứ không phải cứ tự ép mình trong tình yêu".

 

Sau một chuyện tình tan vỡ, nhiều người thường thu mình lại, chị thì sao?

 

Hồi mới đầu mình cũngcó quan điểm  đó, mình đã có lúc nghĩ: “Đừng nha, đừng có bước vào tìnhyêu để rồi đau khổ nữa nha!”. Nhưng rồi mình suy nghĩ lại, mình cũngtừng hạnh phúc  trong tình yêu  đó đấy chứ. Tất nhiên mình không phải làngười buông thả, nhưng nếu không đến được với mối tình này, không códuyên phận với người này thì thôi. Sao cứ xù lông lên với tất cả mọingười? Nếu một người khác đến với mình chân thành mà mình cứ xù lônglên thì có tàn nhẫn với người ta quá không?

 

Chị đang sống với gia đình  em gái, có khi nào chị nhìn gia đình  hạnh phúc  của em gái, của bạn bè  mình rồi chạnh lòng không?

 

Nếu nói không có  thì đúng là dối lòng. Bạn bè  cùng trang lứa nhiều người đã có chồng và có con, khi đi tập về có người đưa đón, khi mình rủ đi  ănhay đi chơi mà nghe câu trả lời phải đi về với chồng, với con thì cũngchạnh lòng chứ. Thế nhưng không phải vì vậy mà mình cứ sống đau khổ,không việc gì phải nhìn hạnh phúc  của người ta rồi tủi thân. Sống mà cứsuy nghĩ vậy chi cho tự làm khổ bản thân  mình? Mình nghĩ việc lập giađình là do duyên số, nếu có duyên thì sẽ gặp người phù hợp, chứ khôngphải cứ tự ép mình trong tình yêu. 

 

Cảm ơn diễn viên Mỹ Uyên rất nhiều!

Tìm bài viết khác
Theo DANTRI.COM.VN
Updated: 03/11/2009 | Views: 2 | Comments: 0

Comments - Mỹ Uyên: “Tôi chưa từng yêu giả...”

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Mỹ Uyên: “Tôi chưa từng yêu giả...”!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Mỹ Uyên: “Tôi chưa từng yêu giả...” này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Mỹ Uyên: “Tôi chưa từng yêu giả...” bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Mỹ Uyên: “Tôi chưa từng yêu giả...”

Older than Mỹ Uyên: “Tôi chưa từng yêu giả...” in Chuyện Sao Việt Nam

Newer than Mỹ Uyên: “Tôi chưa từng yêu giả...” in Chuyện Sao Việt Nam

Recently Published - Chuyện Sao Việt Nam
Day ao thuat
Latest Comments in Chuyện Sao Việt Nam
By thu van. sex xong rui xin loi, khoc loc la chuyen thuong tinh thui. nhung trinh do gia tao cua co .....
By dothua552. nguoi ta sua say roi con gi nua ma phai ep nguoi ta vao duong cung ha.may than bay va may .....
By bang hai. tot nhat la linh ko nen theo nghe thuat nua, ma co chang thi nen lam nhung ocng viec o .....
By junni.lovely.9x. hai anh em cung duoc do...
By ty huế. nó lấy con ông Vinh - chủ tịnh thành phố Huế chứ ai, thằng cha nội .....
By huonglan. minh cung nghi vay ban nen tim nghe khac di nghe thuat ko con minh cuoi voi ban nua rui .....
By kiemavodoi. địt mẹ con đĩ này chắc lồn to lắm.đéo mẹ mút cặc gì mà lồn nó .....
By conan. t ghet cai thai do cua hoang thuy linh.da lam cai viec tro tren nhu vay ma con dam nen .....
By muathu. con diem HTL o dau cung co mat vay ta!that tro tren!...
By muathu. dung la mot lu tro tren,tu de cao minh,cac ban tre don nhan con HTL do de tiep tuc no .....
By muathu. Toi ko han la mot nguoi bao thu ,nhung la con gai ma di quan he tinh duc mot cach tro .....
By Bống. Xuân mai lớn lên không xinh tẹo nào, hồi bé mới xinh...
By cong chua violet. chi de thuong lame rat thich chineu co ban nao la fan cua chi Hang co the ket ban voi .....
By huyen linh. chi HANG ngay xua voi net dep tinh khoi, trong sang, rat dang yeu. e thich chi o diem .....
By Vinh. Toi vao trang Web muc dich xem tin tuc ve Cong Vinh dang da o BDN, nhung vo tinh doc duoc .....
Most Comments in Chuyện Sao Việt Nam
Monthly Most Views - Chuyện Sao Việt Nam
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Mỹ Uyên: “Tôi chưa từng yêu giả...” được gởi trong chủ đề Chuyện Sao Việt Nam - Chuyện Của Ngôi Sao. Bài viết Mỹ Uyên: “Tôi chưa từng yêu giả...” này được lưu trên Server thành hai bản: Mỹ Uyên: “Tôi chưa từng yêu giả...” có dấuMỹ Uyên: “Tôi chưa từng yêu giả...” không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Mỹ Uyên: “Tôi chưa từng yêu giả...” này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Mỹ Uyên: “Tôi chưa từng yêu giả...” này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.