Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Tiếng nói của lương tri

Tiếng nói của lương tri - Bản có dấu.
Tieng noi cua luong tri - Bản không dấu.
 “Tại sao các vị lại chối bỏ trách nhiệm đối với dân tộc này?”. Câu hỏi của bà Trần Tố Nga đặt ra với chính phủ và các công ty Mỹ trong bài phát biểu với vai trò nhân chứng đã được đón nhận bằng những tràng pháo tay tán thưởng của khán phòng cả trăm người dự.

Tiếng nói của lương tri

(Tường thuật của phóng viên Tuổi Trẻ từ Paris, Pháp)

TT - “Tại sao các vị lại chối bỏ trách nhiệm đối với dân tộc  này?”. Câu hỏi  của bà Trần Tố Nga  đặt ra với chính phủ  và các công ty Mỹ  trong bài phát biểu với vai trò nhân chứng đã được đón nhận bằng những tràng pháo tay tán thưởng của khán phòng cả trăm người dự. Những tiếng nói của nhân chứng đã cất lên tại phiên tòa công luận quốc tế nạn nhân  chất độc da cam VN ở Paris  ngày 15-5...

Luật sư Jitendra Sharma, chủ tịch  bồi thẩm đoàn, phát biểu tại phiên tòa - Ảnh: VÕ TRUNG DUNG

Phiên tòa khai mạc sáng 15-5 tại phòng Pierre Nicole của Trường Mỏ và cầu đường với phần việc chính là lắng nghe  những câu chuyện thật của các nạn nhân  chất độc da cam. Chân thực, thẳng thắn, đầy cảm xúc…

Nữ nhân chứng đến vào giờ chót

Bà Tố Nga, nhân chứng bất ngờ... Bà Trần Tố Nga  (Việt kiều Pháp) là nhân chứng đăng ký vào giờ chót và câu chuyện của bà là câu chuyện của bản thân, của những người bạn chiến đấu và của những nạn nhân  mà bà giúp đỡ trong những năm gần đây với vai trò đại diện tại VN của Tổ chức Những cựu tù binh Pháp tại Đông Dương. Những chiếc khăn đã được rút ra chậm nước mắt khi nghe bà Nga  kể về cậu thanh niên  tật nguyền 20 tuổi đưa cánh tay cong queo chùi nước mắt cho bà khi bà chứng kiến tận mắt cảnh sống không thể nghèo hơn của cậu.

Trả lời câu hỏi  của một thẩm phán về cảm giác phải hứng chịu đợt rải chất độc da cam khi ở Củ Chi, bà Nga  nói: “Nó là đám mây trắng  đục phủ xuống mặt đất. Chúng tôi  đã ho, ho đến hết hơi”. Bà Nga  đến phiên tòa không chỉ kể câu chuyện của mình mà còn của những đồng đội mà bà nhớ họ tên từng người. Họ đã không chết vì bom đạn trên chiến trường mà chết vì thứ chất hóa học khai quang nhiều năm sau đó. Chưa kể những đứa con bất hạnh không thể sống quá 3 tuổi vì cha chúng đã hít phải thứ khói màu trắng năm nào.

“Tôi nguyện dành những năm tháng còn lại của đời mình để giúp đỡ những người còn đang đau khổ vì bệnh tật ở VN”. Giọng bà Nga  nghẹn lại như lời hứa tự thân đối với những số phận mà bà tận mắt chứng kiến. Đó còn là câu chuyện của người phụ nữ  40 tuổi “mà hom hem như một bà già” đang phải tảo tần nuôi hai đứa con ngớ ngẩn và người chồng phát bệnh tâm thần khi biết mình chính là nguyên do khuyết tật của các con. “Cô ta kể với tôi đã ba lần định tự tử nhưng dừng lại vào phút chót vì biết rằng sẽ không có ai chăm sóc được ba người thân bệnh tật của mình”.

Nhân chứng Phạm Thế Minh tại phiên tòa - Ảnh: VÕ TRUNG DUNG

Những câu chuyện chân thực

Không nhiều người trong số bảy thẩm phán ngồi trên bàn luận tội của phiên tòa công luận quốc tế  đã có dịp tận mắt chứng kiến cảnh sống của những nạn nhân  da cam VN, như thừa nhận của một vị trong số họ. Nhưng qua năm nhân chứng có mặt tại tòa, họ đã hiểu nhiều hơn thế nào là tác hại dài lâu của chất da cam.

* Bảy thẩm phán

- Chủ tịch  bồi thẩm đoàn, luật sư  Jitendra Sharma, thuộc Tòa án  Tối cao Ấn Độ.

- Bà Marjorie Cohn, người Mỹ.

- Bà Claudia Morcom, người Mỹ.

- Ông Adda Bekhouche, người Algeria.

- Ông Gavril Iosif Chiuzbaian, người Romania.

- Ông Shoji Umeida, người Nhật.

- Ông Juan Guzman, người Chile.

* Hai luật sư  nguyên đơn

- Bà Joanne Mirer, người Mỹ.

- Ông Roland Weyl, người Pháp.

Khi nhân chứng Mai Giảng Vũ, đến từ TP.HCM, dìu nhân chứng Phạm Thế Minh lên trình bày, cả khán phòng như lặng đi. Một người lính của chế độ cũ tại VN hỗ trợ đứa con của một người lính từng một thời nằm bên kia chiến tuyến với mình. Họ gặp nhau tại Paris  bởi họ chính là nạn nhân  của sự vô lương tâm của các công ty  nằm bên kia Thái Bình Dương. Thế Minh trình bày bài làm chứng của mình bằng tiếng Anh  chuẩn xác.

Một thẩm phán mời Minh bước ra để đoàn thẩm phán thấy rõ nỗi đau thể xác mà anh đang phải hứng chịu. Đôi chân tật nguyền của Minh run rẩy bước ra với cây gậy trên tay. Không cần nhiều lời giải thích. Không cần thêm những giọt nước mắt bởi cuộc đời của Minh, như trình bày trước tòa, đã chạm đến tận cùng nỗi đau. “Tôi là một người đàn ông  34 tuổi nhưng tôi đã bị tước đoạt quyền được sinh ra lành lặn, quyền được học hành, quyền được ước mơ, quyền được cống hiến”. Thấp thoáng đâu đó trong khán phòng là những đôi mắt đỏ hoe.

Câu chuyện của bà Rosemarie Mizo, vợ của cựu binh Mỹ George  Mizo, cũng nhận nhiều sự chia sẻ. Câu chuyện của bà là câu chuyện không thể che giấu được của quân đội  Mỹ. Chồng bà là người từng nhận nhiệm vụ rải chất khai quang. Chồng bà từng là người chứng kiến cảnh các binh sĩ Mỹ thảy những thùng chất độc còn thừa xuống khu dân sự sau khi kết thúc nhiệm vụ. “Họ đã giải thích với dân chúng rằng đó là chất diệt muỗi”.

Khi ông George  bắt đầu nhận thức những điều tệ hại và phản ứng thì cũng là lúc ông đón nhận sự trả đũa của cấp trên: hai năm rưỡi tù và mất quyền trợ cấp cho cựu binh bị thương tật.

Vợ chồng bà Mizo không thể sống được ở Mỹ phải chuyển sang Đức. Từ đây cũng bắt đầu một chương mới trong cuộc đời họ: bù đắp lại phần nào những gì mà quân đội Mỹ  đã gây ra tại VN. Họ đã đeo đuổi dự án Làng hữu nghị Vân Canh mà đến nay đã giúp nuôi nấng và chăm sóc sức khỏe  cho hơn 2.000 nạn nhân  chất độc da cam ở VN. Không đưa ra lời yêu cầu các công ty  hóa chất Mỹ nhận trách nhiệm và bồi thường như các nhân chứng VN, bà Mizo gửi đến phiên tòa thông điệp của chồng và cũng là phần việc mà bà đang đeo đuổi: “Ai ai cũng có thể góp tay để giúp đỡ cho thế giới  này tốt đẹp hơn”.

Lời làm chứng của vợ góa cựu binh Mizo kết thúc bằng lời kêu gọi: “Tôi không chỉ đứng ở đây để phát biểu trong vai trò nhân chứng. Tôi đến đây để kêu gọi mọi người hãy hành động, hãy nắm tay nhau giúp đỡ các nạn nhân  chất độc da cam tại VN”.

Tìm bài viết khác
Theo TUOITRE.COM.VN
Updated: 16/05/2009 | Views: 39 | Comments: 0

Comments - Tiếng nói của lương tri

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Tiếng nói của lương tri!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Tiếng nói của lương tri này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Tiếng nói của lương tri bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Tiếng nói của lương tri

Older than Tiếng nói của lương tri in Tin Tức Đối Ngoại

Newer than Tiếng nói của lương tri in Tin Tức Đối Ngoại

Recently Published - Tin Tức Đối Ngoại
Day ao thuat
Latest Comments in Tin Tức Đối Ngoại
By thanh truc. tuị taù naỳ noí daò taọ cho ta tiến sĩ ,naỳ các bác ơi có tin được .....
By thanh truc. tuị taù naỳ noí daò taọ cho ta tiến sĩ ,naỳ các bác ơi có tin được .....
By duong quang tien. EM NGHE NOI AI MA SANG TU THANG 1 NAM 2007 SE KO PHAI VE NC MA KI HOP DONG TIEP 2 NAM .....
By duong quang tien. EM SANG HAN QUOC NGAY 7 THANG 1 NAM 2007 VA CHI CON HON HAI THANG NUA LA EM HET HOP DONG .....
By nguyen hoang kha. doi voi ban than toi. toi cam thay TQ hien nay da qua lan luot VN chung ta. vay chung ta .....
By quang. bo cua tao noi voi tao rang hoi day chung may chet nhieu lam.... bao chi viet nam thi noi .....
By quang. thang aty no lai muon an cam nhu hoi nam 79 day....
By thuy. Từ ngày 28-7 tới, lao động nước ngoài tại Hàn Quốc, trong đó có lao .....
By thuy. moi cac ban tham khaohttp://viet4rum.com/forum/showthread.php?t=7455(Thông Tin Hàn .....
By dovansong. tu nghiep sinh tai Han Quoc duoc gia han hop dong keo dai la may nam?...
By Manh Hai. Theo dong nhung su kien o dao Hoang Sa toi thay.Toi van khong hieu Hoang Sa la cua .....
By nguyen thanh nam. tai sao ta ko hien dai hoa hai quan, khi ma bo bien ta dai và lon, lai nam ben canh .....
By NGUYEN THANH SON. tôi muốn hỏi là luật ở hàn quốc nam 2009 nay còn áp dụng luật hết 3 .....
By a ty. tat ca nguoi viet danh ca tren bien cua trung quoc bi bat la dung roi . tui bay con noi .....
By THAI HOANG PHI. hoi dat nuoc VN than yeu chung ta la nhug nguoi viet dung cam neu co bon bat nac dan ta .....
Most Comments in Tin Tức Đối Ngoại
Monthly Most Views - Tin Tức Đối Ngoại
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Tiếng nói của lương tri được gởi trong chủ đề Tin Tức Đối Ngoại - Tin Tức Đó Đây. Bài viết Tiếng nói của lương tri này được lưu trên Server thành hai bản: Tiếng nói của lương tri có dấuTiếng nói của lương tri không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Tiếng nói của lương tri này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Tiếng nói của lương tri này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.