Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

“Giấc mơ Arsenal” từ bãi cỏ bờ sông...

Với rất nhiều chú bé bây giờ, giấc mơ trở thành một ngôi sao sân cỏ có lẽ ám ảnh hơn là việc trở thành một phi công vũ trụ hay một cái gì vĩ đại tương tự thế. Giấc mơ ấy cũng rất công bằng cho những đứa trẻ thị thành đô hội hay chốn thôn dã khó nghèo...

“Giấc mơ Arsenal” từ bãi cỏ bờ sông...

Và cổng vào sân vận động  Đông Hà của tỉnh Quảng Trị sáng 6-6, trong buổi tuyển chọn học viên cho Học viện bóng đá  Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - Arsenal  - JMG khóa 2 (2009) bỗng trở nên chật chội bởi những giấc mơ  niên thiếu mang hình bóng Pele, Maradona, Zidane, Ronaldo..., hay gần gũi hơn với những ngôi sao  sân cỏ VN như Lê Công Vinh, Dương Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Phong...

Bao nhiêu năm nay rồi, Quảng Trị không có một đội bóng  đá dù chỉ chơi ở giải hạng... 2, nhưng không vì thế mà tình yêu  bóng đá  của người dân  miền gió Lào cát trắng này nguội lạnh. Đã được thông tin  từ cả tháng nay trên báo, truyền hình, trên cả xe thông tin  lưu động về kỳ thi tuyển nên ngay từ tinh mơ, trước sân vào khán đài A đã chật kín người.

Khán đài đông nghẹt người đến xem tuyển chọn như có một trận đấu  hấp dẫn -Ảnh: L.Đ.D.

Một cuộc thi... ai cũng vui!

Hai anh em  Hồ Văn Lai và Hồ Văn Puây, người dân  tộc Vân Kiều ở tận huyện miền núi Hướng Hóa, đã vượt gần trăm cây số đường núi để về Đông Hà dự tuyển. Ba bố con dậy sớm đi bộ cho kịp ra bến xe thị trấn rồi đi xe đò về. Đây cũng là lần đầu tiên ba bố con biết Đông Hà tỉnh lỵ. Bao nhiêu năm rồi, nhiều sự kiện lớn đã diễn ra ở tỉnh lỵ này nhưng hình như không có sự kiện nào đủ sức kéo mấy bố con rời bản nhỏ ở miền núi để về với Đông Hà. Nhưng sự kiện tuyển vào học viện bóng đá  thì không thể ngồi yên ở nhà được.

Cũng từ xã Hướng Phùng, một xã xa xôi trên đường Hồ Chí Minh  nhánh tây, bắc huyện Hướng Hóa, Hồ Văn Hai được anh trai là Hồ Văn Khơi chở xe máy  đi từ lúc rạng sáng để kịp dự cuộc tuyển chọn. Đến gần cuối chiều 6-6 vẫn còn khá đông thí sinh  từ nhiều địa phương ở xa lặn lội về tham dự.

Trước cổng vào sân vận động  đủ kiểu phụ huynh đón đưa con đến dự tuyển. Khá nhiều phụ huynh đưa con đến sân trên những chiếc xe hơi đời mới sang trọng, “thí sinh” đi kèm cũng phổng phao với những bộ đồ hiệu thể thao  mang logo của các đội bóng  nổi tiếng thế giới, nhưng cũng rất nhiều thí sinh  từ vùng trung du Gio Linh, Cam Lộ, từ mấy xã vùng biển bãi ngang Triệu Phong, Hải Lăng... được bố, anh đèo lên bằng xe máy, xe đạp, quần áo nhàu nhĩ thấm đẫm bụi đường... Năm nay do không có điểm tuyển ở Thừa Thiên-Huế và Quảng Bình nên có khá nhiều thí sinh  từ hai tỉnh bạn đã lặn lội về Đông Hà từ hôm trước để kịp dự tuyển vào sáng nay.

Nếu trên đời có một cuộc thi cử được gọi là sòng phẳng thì chính là những cuộc thi thể thao  như thế này. Vào sân, khoác áo lưới chia ra thi đấu theo đội hình 3-3 thì dù thí sinh  đi Toyota hay xe đạp, cuốc bộ đều sòng phẳng trước trái bóng. Tài năng, năng khiếu... đều lộ rõ trong trận banh mà không hề có chuyện “cửa sau cửa trước” như người lớn vẫn hay làm (!).

Và có thực mục sở thị các thí sinh  thi tuyển mới hay hình như chuyện để lọt vào mắt xanh các giám tuyển của học viện bóng đá  không quan trọng  bằng được về đây để hòa chung những ước mơ với bạn bè  đồng trang lứa. Tình yêu  bóng đá  có muôn ngàn vẻ thể hiện và sự có mặt của mấy trăm thí sinh  dưới cái nắng đổ lửa mùa hè Quảng Trị như một chỉ dấu tín hiệu về tình yêu  ấy.

“Bóng đá chân quê”

Chọn hai thí sinh  dự chung kết

Đến18g ngày 6-6, đợt tuyển chọn học viên cho Học viện bóng đá  HAGL -Arsenal - JMG khóa 2 (2009) tại Quảng Trị đã kết thúc. Với 538 thí sinhsinh từ năm 1995-1998 ở hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị về dựtuyển, ban giám khảo đã chọn được hai học viên có khả năng. Ngoài emNguyễn Hữu Anh Tài, sinh 1996 hiện là học sinh  lớp 7 Trường THCS  ThủyDương (Thừa Thiên - Huế), chiều 6-6 đã có thêm Võ Văn Thành, sinh 1995,hiện là học sinh  lớp 8 Trường THCS  Đường 9 (thị xã Đông Hà, Quảng Trị)trúng tuyển.

Đượcđánh giá có kỹ thuật  tốt và tư duy bóng thông minh  nhưng Thành có thểhình và tầm vóc hơi nhỏ so với tuổi. Hai cầu thủ  này còn phải dự thêmmột vòng chung kết  tại Gia Lai vào ngày 10-7, sau đó mới được chọn vàođội hình chính thức.

L.Đ.D.

AnhTrần Văn Minh, phó giám đốc  điều hành Công ty cổ phần  thể thao  HAGL, đãtừng về tuyển trạch học viên khóa đầu năm 2007, nay trở lại Quảng Trị,khi nhìn những cầu thủ  thí sinh  đang chờ đến lượt ra sân, anh hỏi: “Cóem nào biết ở học viện HAGL cũng có các bạn Quảng Trị đang theo họckhông?”. Thật bất ngờ khi khá nhiều em nói rõ họ tên quê quán của cáccầu thủ nhí đồng hương  đang học tại HAGL. Đấy là Lâm Quang Hậu (sinh1995) ở Đông Hà và Lê Đăng Phi (sinh 1997) ở Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh.

Với các thí sinh  này đôi khi thần tượng là Beckham,Ronaldo nhưng để có một ước mơ vươn tới, đó lại có thể là ước mơ nhưHậu, như Phi, những bạn bè  đồng trang lứa. Tuy cả hai cầu thủ  nhí nàyđang được đào tạo  ở đội hình 2 của HAGL nhưng thành tích  học tập củahai em rất tiến bộ, nhất là Phi. Buổi chiều trên sân, chúng tôi  gặp mộtbạn của Phi, cùng ở Trường THCS  Vĩnh Sơn, em Nguyễn Văn Quỳnh. Quỳnhbảo em cũng mơ ước được như Phi, dù biết rất khó để lọt vào danh sáchtuyển chọn.

Nhìn những cầu thủ  nhí đang thi thố tài nghệ trên sân,anh Minh nhận xét  so với những đợt tuyển diễn ra mấy ngày trước ở BìnhĐịnh và Đà Nẵng, thiếu nhi ở Quảng Trị hầu như em nào cũng biết đábóng, đá tốt nữa là khác, nhưng để thật sự xuất sắc  thì hơi khó tìm.Các em đá “thật thà” quá, thiếu một chút “quái” cần thiết của bóng đá.Một yếu tố nữa khá quan trọng  trong bóng đá  là sự tiếp cận với bóng đáhiện đại, nhưng yếu tố ấy lại phụ thuộc vào những lý do  khác như kênhtruyền hình thể thao, game... và thật sự những điều đó hơi khó với trẻem nông thôn.

Chúng tôi để ý một cậu bé có mái tóc cháy nắng hoevàng, tên em là Võ Văn Vương. Sáng nay cậu tự đạp xe từ nhà về sân vậnđộng, và cũng rất hồn nhiên trả lời: “Em đá bóng được nhờ... đi chănbò!”. Làng của Vương ở ven sông Hiếu - Cam Lộ, như những học trò nhàquê, một buổi đến trường, một buổi chăn bò, bãi cỏ bờ sông đã thành sânvận động tuyệt vời cho tuổi thơ của em và các bạn. Nhưng từ những sânbóng bãi cỏ bờ sông ấy để lên được những sân đấu có khán đài lộng lẫylà một chặng đường rất xa, có cậu bé nào không nuôi cho mình những giấcmơ như thế!

“Ơ rê ka”

Suốt cả buổi sáng, với mấy trăm thí sinh  dự tuyểnnhưng tìm ra một cầu thủ  triển vọng có vẻ khó khăn. Hôm trước, tuyển ởBình Định hơn 300 thí sinh  nhưng chỉ có hai thí sinh  được chọn. Ngàyhôm kia tuyển ở Đà Nẵng với hơn 500 thí sinh  nhưng chỉ chọn được ba em.

Tuy nhiên trời cũng không phụ công phơi nắng của nhữngthành viên ban tuyển trạch HAGL, gần trưa một “ngôi sao” đã thật sựxuất hiện. Gương mặt Guillaume, HLV  trưởng người Pháp của Học viện bóngđá HAGL - Arsenal  - JMG, chợt tươi hơn hớn dưới những dòng mồ hôi ròngròng chảy. Cậu bé sinh năm 1996 đến từ Thừa Thiên - Huế  thật sự chinhphục cả ban giám tuyển bởi năng khiếu thiên bẩm của mình. Với một thểhình đáng khen (1,59m) và chiếc chân trái điêu luyện, Nguyễn Hữu AnhTài đã trình diễn một lối đá trội bật hơn hẳn. Hỏi ra mới hay Tài đãtừng đá cho đội tuyển nhi đồng Huế  từ khi mới 9 tuổi, năm nay 13 tuổi,đang học Trường THCS  Thủy Dương.

Bố mẹ là công nhân  nhà máy  dệt, không thu xếp đưa Tàiđi thi được, để ra Quảng Trị dự tuyển Tài nhờ cậu ruột chở đi từ 5gsáng. Hồi năm 2007, khi Học viện HAGL tuyển sinh khóa đầu thì Tài đangthi đấu giải U-11 ở TP.HCM, chờ đợi mãi đến năm 2009  mới có cơ hội.Huấn luyện viên Guillaume đã thử thách Tài khá kỹ, sau cú dượt 3 chọi3, Tài được gọi vào sân đá liên tục dưới cái nắng gần chính ngọ với 2chọi 3, rồi 1 chọi 1, gương mặt cậu bé dường như chỉ biết có trái bóng,không hề nghĩ đây là một kỳ thi hay một bài kiểm tra.

Và cũng như những cậu bé đang “ăn bóng đá, ngủ bóngđá”, Tài vẫn rất thần tượng chân sút  Ronaldo  (Bồ Đào Nha) và mơ ướcđược như cầu thủ  Nguyễn Vũ Phong
Tìm bài viết khác
Theo TUOITRE.COM.VN
Updated: 07/06/2009 | Views: 115 | Comments: 0

Comments - “Giấc mơ Arsenal” từ bãi cỏ bờ sông...

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết “Giấc mơ Arsenal” từ bãi cỏ bờ sông...!

Bạn có ý kiến gì về bài viết “Giấc mơ Arsenal” từ bãi cỏ bờ sông... này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết “Giấc mơ Arsenal” từ bãi cỏ bờ sông... bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles “Giấc mơ Arsenal” từ bãi cỏ bờ sông...

Older than “Giấc mơ Arsenal” từ bãi cỏ bờ sông... in Hậu Trường Sân Cỏ

Newer than “Giấc mơ Arsenal” từ bãi cỏ bờ sông... in Hậu Trường Sân Cỏ

Recently Published - Hậu Trường Sân Cỏ
Day ao thuat
Latest Comments in Hậu Trường Sân Cỏ
By huynh phuoc qua. em am mo^. ronaldo beo vi` anh co 1 mot chan^ sut than khung? khiep...
By hodangkhoa. cu the hien het phong do va thi dau chat che nhu bt la dc goi...
By Cash. có thể Ronaldo sẽ tới Việt Nam, nhưng không biết có vào tp.HCM ko đây....
By KTS. Đúng rùi đó. ngưng phát sóng VTC1 trên tivi thì những người như vậy xem .....
By Max. ACM mua Fabregas là quá hợp lý. Hàng công của ACM vẫn chưa an toàn khi KaKá .....
By khoi. Ngưng phát sóng kênh VTC1 dân nghèo xem bóng đá ngoại hạng Anh ở đâu? .....
By lestat. thang nay gio het thich roai......khoi noi nhieu met oc.....
By huyen. toi rat thich david villa.anh ay that tuyet...
By hieu. ket qua tuyen sinh Học viện bóng đá Aspire tuyển sinh ở VN bao h se duoc cong .....
By thanh. em hy vong dc nhin thay anh Ronaldo bieu dien tai nang tai world cup 2010...
By thanh. toi thay than tuong ruidinh cua chao...
By luan. Bóng đá chuyên nghiệp mà còn có những suy nghĩ như vậy thì có gì hấp .....
By Duong Khuong Truong. Bình luận như con cặc dẹp mẹ tụi mày hết đi...
By [Lee]-nguyen. Các bạn nghĩ sao về cái tít này?Còn với tớ,từ khi bắt đầu bít xem .....
By dsfa. dsafsadf...
Most Comments in Hậu Trường Sân Cỏ
Monthly Most Views - Hậu Trường Sân Cỏ
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết “Giấc mơ Arsenal” từ bãi cỏ bờ sông... được gởi trong chủ đề Hậu Trường Sân Cỏ - Tạp Chí Bóng Đá. Bài viết “Giấc mơ Arsenal” từ bãi cỏ bờ sông... này được lưu trên Server thành hai bản: “Giấc mơ Arsenal” từ bãi cỏ bờ sông... có dấu“Giấc mơ Arsenal” từ bãi cỏ bờ sông... không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết “Giấc mơ Arsenal” từ bãi cỏ bờ sông... này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết “Giấc mơ Arsenal” từ bãi cỏ bờ sông... này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.