Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

'Có người tưởng tôi bị đồng tính'

Không chỉ thành công trên sàn catwalk, chân dài Vũ Thu Phương còn tỏ ra có duyên với điện ảnh. Sau 'Chuyện tình công ty quảng cáo', người đẹp lại đang tất bật với vai anh chàng Anh Lân bị biến thành con gái trong phim truyền hình dài tập 'Cô nàng bất đắc dĩ'.

'Có người tưởng tôi bị đồng tính'

Được nghỉ vài ngày sau khi hoàn tất 20 tập phim  đầu, Thu Phương có cuộc trò chuyện với Ngoisao.net.

- Vào vai một người đàn ông, chị gặp khó khăn gì so với các vai diễn  đã từng đảm nhiệm trước đây?

- Tất nhiên để thể hiện tốt vai diễn  Anh Lân là điều không dễ dàng. Khó khăn thì nhiều lắm nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hào hứng. Tôi vốn đã định sẽ nghỉ đóng phim  một thời gian  để tập trung lo kinh doanh  và diễn thời trang  nhưng vì kịch bản, tình tiết phim  quá hay nên lại gác mọi kế hoạch  để dành thời gian  cho chàng Anh Lân. Đây là vai diễn  lạ và hấp dẫn, đúng như mơ ước của tôi từ trước đến giờ. Tôi hạnh phúc  khi được sống một cuộc sống  khác. Hóa thân thành một người đàn ông  thật thú vị.

Chân dài Vũ Thu Phương cho biết cô rất hào hứng với vai diễn  chàng Anh Lân trong phim  "Cô nàng bất đắc dĩ".

- Để thể hiện tốt vai diễn  khá lạ này, chị đã làm thế nào?

- Nhờ được thử thách khi sống với nhân vật  Anh Lân mà tôi học được nhiều về tâm lý đàn ông. Quả thực đây là một bộ phim  có tính nhân văn sâu sắc. Để vào vai này tôi phải tìm hiểu và quan sát bất cứ người đàn ông  nào mình gặp rồi bắt chước cử chỉ, hành vi của họ. Thấy ai có biểu hiện đặc trưng nào hay hay là tôi nghiên cứu  làm theo, nhiều khi bắt chước trong vô thức, ngay trước mặt những người đó nên bị cười hoài.

- Trong thân xác phụ nữ  nhưng lại phải diễn xuất tính cách như đàn ông, trên trường quay "Cô nàng bất đắc dĩ", chị đã bao giờ gặp phải những tình huống, sự cố nhạy cảm?

- Chuyện hậu trường thì có nhiều vụ buồn cười lắm. Đó là những cảnh hớ hênh của cô nàng  Lan  Anh (thực ra là Anh Lân). Tôi diễn rất tự nhiên, thoải mái như một người đàn ông  thật sự nhưng mọi người trong đoàn lâu lâu lại chạy tới nhắc "Phương ơi, khép chân lại, cẩn thận hở kìa". Thế là tôi phải cãi ngay "Em là đàn ông mà" làm cả phim  trường cười rộ lên. Thường thì khi tôi đóng phim, cứ nghe đạo diễn  hô bắt đầu diễn là tôi chỉ còn biết đến nhân vật  mà quên hẳn mình là ai.

Trong phim  còn có cả cảnh Anh Lân đau khổ khi phát hiện mất "của quý" và kinh hoàng nhận ra phải mang thêm những bộ phận cơ thể của con gái  cũng khiến cả đoàn phim  cười như nắc nẻ. Bây giờ thỉnh thoảng nghĩ lại những cảnh đó, tôi cũng cười một mình suốt nhưng lúc diễn thì lại chẳng cười tí nào. Khi hóa thân vào nhân vật, tôi như không còn là mình nữa mà chỉ sống trọn vẹn cho nhân vật  nên cũng cảm thấy vô cùng đau khổ, cứ kêu gào tùm lum (cười). Đến nỗi bây giờ mọi người trong đoàn toàn gọi tôi là Anh Lân.

- Diễn xuất quá nhập tâm như vậy, khi trở lại cuộc sống  đời thường, chị có bị những hành vi, tính cách đàn ông đó ảnh hưởng ngược trở lại?

- Cũng có đấy. Tôi không thoát ra khỏi tâm lý nhân vật  ngay được. Chẳng hạn như hôm vừa rồi tôi đi gặp khách hàng  của công ty  mình thì lại ngồi dạng chân y như tướng ngồi của Anh Lân trong phim  làm cho ông khách đó tưởng tôi bị đồng tính chứ. Chắc ông ấy choáng lắm (cười).

- Xem phim  chị đóng, bạn trai  chị nhận xét  thế nào?

- Anh ấy thường góp ý cho tôi rất nhiều để hoàn thiện diễn xuất của mình. Thời gian  này thì mỗi khi gặp nhau, anh ấy lại phân tích  tâm lý đàn ông cho tôi hiểu. Anh thông cảm  với nghề nghiệp của tôi nên không có phàn nàn gì mà để tôi sống thoải mái với nhân vật. Nhận xét  về vai Anh Lân của tôi trong Cô nàng bất đắc dĩ, anh chỉ nói đơn giản "Em còn men hơn cả đàn ông thật nữa đó" (cười).

Vũ Thu Phương (phải) với hình ảnh  anh chàng  với bị biến thành con gái  trong phim  "Cô nàng bất đắc dĩ". Ảnh: Kiết Tường.

Thú thật là tôi rất ngạc nhiên  khi thấy tính cách của mình có nhiều điểm giống Anh Lân. Tính tôi cũng mạnh mẽ, quyết liệt, ngang ngạnh như anh chàng  này. Vì tôi hơi nam tính nên có lẽ bạn trai  tôi thỉnh thoảng cũng hơi buồn dù anh ấy chẳng bao giờ phàn nàn gì cả. Phụ nữ  mạnh mẽ quá thì chưa chắc đã là tốt mà. Cũng may là những người thân yêu bên cạnh luôn thấu hiểu và thông cảm  cho niềm đam mê công việc  quá lớn ở tôi mà chẳng trách gì.

- Gần đây khi chia sẻ  cảm xúc trên báo chí, ca sĩ  Tuấn Hưng dường như vẫn dành rất nhiều tình cảm cho chị. Còn chị thì sao?

- Tôi và anh Hưng không yêu nhau nữa nhưng vẫn coi nhau là bạn bè. Tôi vẫn rất quý mến anh ấy. Tôi là người nghiêm túc trong tình yêu  nhưng cuộc sống  của những người nổi tiếng nhiều áp lực quá. Hiện tại, chúng tôi  vẫn đối xử tốt, quan tâm, hỏi han nhau như bạn bè. Thật sự lúc đầu anh ấy cũng giận tôi lắm nhưng bây giờ thì ổn thỏa cả rồi.

- Bạn trai  chị phản ứng thế nào với chuyện tình đã được nhắc đến khá nhiều trên báo chí  của chị?

- Tôi rất phục bạn trai  tôi ở chỗ là anh ấy không hề nhắc đến vấn đề đó bao giờ. Tôi nghĩ anh ấy cũng như tôi, hiểu rằng tất cả đều do duyên số, có ép cũng không được. Cũng có thể đây là "chiến thuật" của anh ấy để giữ tôi lại cũng nên (cười). Trước đây cũng vì anh ấy hay ghen tuông nghi ngờ nên chúng tôi  cãi nhau hoài dẫn đến chia tay. Lần này yêu lại, anh ấy đã biết thay đổi "chiến thuật" và biết phải giữ tôi bằng cách nào.

Tôi biết anh ấy cũng khổ sở khi yêu tôi lắm chứ chẳng sung sướng gì đâu. Vì vậy tôi luôn muốn sống thật tốt với những người bên cạnh mình để giảm bớt áp lực cho họ. Ngoài thời gian  dành cho công việc  tôi không đi đâu chơi cả. Hết đóng phim  thì về công ty, cửa hàng, đi diễn thời trang, rảnh thì dành thời gian  cho người yêu, gia đình.

- Bận rộn với vai diễn  khá "nặng" trong "Cô nàng bất đắc dĩ", chị làm thế nào để vẫn xuất hiện thường xuyên trong các show diễn thời trang  và quản lý tốt việc kinh doanh  hệ thống  cửa hàng Louis?

- Tất cả là nhờ nỗ lực thôi. Trong suốt 2 tháng vừa qua, ngày nào tôi cũng quay phim  từ 6h sáng đến khoảng 9 hoặc 11h tối mới được nghỉ. Hiện tôi có 1 tuần nghỉ ngơi vì vừa hoàn tất 20 tập phim  đầu tiên. Công việc  thì tôi sắp xếp khá ổn thỏa nhưng sức khỏe  thì không thu xếp được. 

Sở hữu ngoại hình gợi cảm, quyến rũ nhưng Vũ Thu Phương tự nhận xét  cô là người có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán như đàn ông.

Mấy hôm trước đoàn làm phim  phải tạm nghỉ quay 3 ngày để tôi... đi viện. Nguyên do cũng vì tôi gắng sức quá. Đã có lịch phát sóng phim  trên tivi nên không thể chậm trễ tiến độ quay. Tôi bị sút mất 4 kg. Bác sĩ la quá trời, gọi tôi là "đại lý bệnh" nữa. Có hôm tôi cùng đoàn làm phim  phải quay từ sáng hôm trước đến tận sáng hôm sau mới ngừng. Khi quay gần hết 20 tập thì tôi đau quá không chịu nổi nên xin đi khám bệnh. Tôi bị đau đầu, đau dạ dày, thiếu máu, suy nhược cơ thể và cả sỏi mật nữa. Tôi phải mổ lazer để chữa trị bệnh sỏi mật nên nghỉ quay mất 4 ngày.

- Đã bao giờ chị gặp phải tình huống không tạo được cảm xúc cho nhân vật  vì có bạn diễn không hợp rơ chưa?

- Cũng có vài lần tôi gặp khó khăn như thế. Trong tình huống như vậy, tôi phải bàn bạc với bạn diễn để tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Nếu đã làm mọi cách mà vẫn "đơ" không diễn được thì tôi cũng nói thẳng với đạo diễn. Tính tôi không thích kiểu bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng thường thì sau khi thảo luận, tôi và các bạn diễn luôn tìm được tiếng nói chung và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tôi cũng không rõ mình từng làm ai mất lòng chưa nhưng tôi tin dần dần mọi người sẽ hiểu và thông cảm  cho mình.

- So với khoảng thời gian  khi chưa nổi tiếng, chị thấy mình đã có những thay đổi gì?

- Tôi vẫn là mình của 4 năm trước như khi mới bước chân vào nghề người mẫu thôi. Chỉ có điều bây giờ tôi đã trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn xưa nhiều nhưng bản tính thật sự thì vẫn thế, chẳng thay đổi gì lắm. Thay đổi lớn nhất ở tôi có lẽ là càng lúc tôi càng có ý thức sống hướng thiện hơn. Tôi muốn làm thật nhiều điều tốt, điều thiện vì cảm thấy mình được ông trời rất ưu ái, ban cho nhiều may mắn. Chưa bao giờ tôi thấm thía những điều Phật dạy như bây giờ.

Ngày xưa có lúc tôi cũng nghĩ người này người kia là đối thủ  cạnh tranh của mình nhưng giờ tôi chẳng muốn ganh đua, cạnh tranh với ai mà chỉ muốn chinh phục  khán giả. Ai chơi xấu, ganh ghét tôi cũng mặc kệ. Có câu "Giao nhân nào thì gặt quả ấy". Tôi luôn cố gắng  sống tốt để tâm hồn được thoái mái, làm việc  tốt hơn nữa. Cũng có lúc tôi bị người ta đối xử không tốt, ganh ghét cũng uất ức, tức giận nhưng nhờ có cuốn kinh Phật luôn bên cạnh, tôi lại dịu đi.

- Kinh nghiệm  và tiếng tăm đã có trong lĩnh vực nghệ thuật ảnh hưởng thế nào đến việc kinh doanh  của chị?

- Nhờ có những kiến thức  trong nghề người mẫu mà tôi biết định hình phong cách  thời trang  cho thương hiệu  Louis của mình. Cũng nhờ đóng phim  và làm người mẫu mà tôi có rất nhiều khách hàng  là fan đến shop mua ủng hộ. Nhiều người vào mua hàng không biết  tôi là chủ tiệm nên khi gặp bất ngờ lắm.

- Tham gia trong lĩnh vực nào chị cũng gặt hái thành công. Vậy đam mê lớn nhất hiện giờ của chị là gì?

- Tôi vẫn mê thời trang  nhất. Vừa qua tôi từ chối khá nhiều phim  vì đã lên kế hoạch  dành toàn bộ thời gian  năm nay và năm tới cho thời trang  nhưng vì kịch bản Cô nàng bất đắc dĩ hay quá nên lại phá lệ nhận lời. Tôi mê thời trang  đến nỗi khi rảnh tôi ngồi thiết kế  trang phục  cho nhãn hiệu  Louis của mình luôn. Từ năm nay, tôi đã xin được gia công  30% hàng của Louis tại Việt Nam. Tôi tự mình thiết kế, ra mẫu và sản xuất đưa ngược lại qua Pháp bán luôn. Bận rộn nhưng vui lắm.

Người đẹp đang hạnh phúc  với mối tình đầu nhưng đang dành phần lớn thời gian  cho đam mê nghề nghiệp nên chưa có kế hoạch  kết hôn.

- Say mê công việc  như vậy, có khi nào chị gặp thất bại và cảm thấy chán nản chưa?

- Tuy may mắn nhưng tôi cũng nhiều phen lận đận lao đao với Louis lắm chứ không phải chỉ toàn thành công  không đâu. Tôi đi qua thất bại nhiều rồi. Với tôi, mỗi lần vấp ngã là một bài học để đứng dậy vững vàng hơn. Cũng có những khi rất chán nản, mệt mỏi nhưng vì đam mê nên lại làm tiếp chứ không từ bỏ. Những khi căng thẳng, tôi thường ngồi một mình suy nghĩ, có khi 1 hay 2 này không ra đường luôn chỉ ở nhà đọc kinh Phật. Bây giờ mà bảo tôi nghỉ động chạm đến những vấn đề liên quan  đến thời trang  khoảng 2-3 ngày chắc tôi điên mất (cười).

Cô nàng bất đắc dĩ là phim  truyền hình  dài 150 tập, chuyển thể từ kịch bản phim  Lalola của Argentina. Nội dung  phim  xoay quanh câu chuyện về anh chàng  Trần Anh Lân - tổng biên tập tờ tạp chí  Hào Hoa nổi tiếng dành cho nam giới. Vốn là người luôn có thái độ  coi thường phụ nữ  nhưng trong một hoàn cảnh  trớ trêu, Anh Lân đã bị biến thành một cô gái. Để che giấu tình huống bất đắc dĩ mà bản thân  đang gặp phải, Anh Lân phải học cách làm quen với ngoại hình mới và lấy tên là Lan  Anh.

Các diễn viên tham gia trong phim  gồm: Vũ Thu Phương, siêu mẫu Quang Thịnh, Huỳnh Anh Tuấn, Kiều Trinh, Tiết Cương, Đức Hải....

Cô nàng bất đắc dĩ đang phát sóng vào lúc 21h trên kênh VTV3  các ngày thứ hai, thứ ba thứ tư  hàng tuần bắt đầu từ 6/7.

Tìm bài viết khác
Theo NGOISAO.NET
Updated: 17/07/2009 | Views: 136 | Comments: 0

Comments - 'Có người tưởng tôi bị đồng tính'

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết 'Có người tưởng tôi bị đồng tính'!

Bạn có ý kiến gì về bài viết 'Có người tưởng tôi bị đồng tính' này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết 'Có người tưởng tôi bị đồng tính' bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles 'Có người tưởng tôi bị đồng tính'

Older than 'Có người tưởng tôi bị đồng tính' in Chuyện Sao Việt Nam

Newer than 'Có người tưởng tôi bị đồng tính' in Chuyện Sao Việt Nam

Recently Published - Chuyện Sao Việt Nam
Day ao thuat
Latest Comments in Chuyện Sao Việt Nam
By bang hai. tot nhat la linh ko nen theo nghe thuat nua, ma co chang thi nen lam nhung ocng viec o .....
By junni.lovely.9x. hai anh em cung duoc do...
By ty huế. nó lấy con ông Vinh - chủ tịnh thành phố Huế chứ ai, thằng cha nội .....
By huonglan. minh cung nghi vay ban nen tim nghe khac di nghe thuat ko con minh cuoi voi ban nua rui .....
By kiemavodoi. địt mẹ con đĩ này chắc lồn to lắm.đéo mẹ mút cặc gì mà lồn nó .....
By conan. t ghet cai thai do cua hoang thuy linh.da lam cai viec tro tren nhu vay ma con dam nen .....
By muathu. con diem HTL o dau cung co mat vay ta!that tro tren!...
By muathu. dung la mot lu tro tren,tu de cao minh,cac ban tre don nhan con HTL do de tiep tuc no .....
By muathu. Toi ko han la mot nguoi bao thu ,nhung la con gai ma di quan he tinh duc mot cach tro .....
By Bống. Xuân mai lớn lên không xinh tẹo nào, hồi bé mới xinh...
By cong chua violet. chi de thuong lame rat thich chineu co ban nao la fan cua chi Hang co the ket ban voi .....
By huyen linh. chi HANG ngay xua voi net dep tinh khoi, trong sang, rat dang yeu. e thich chi o diem .....
By Vinh. Toi vao trang Web muc dich xem tin tuc ve Cong Vinh dang da o BDN, nhung vo tinh doc duoc .....
By thuthuy. ko hieu sao má này lai mặc biskini chup hinh nua, chua tro thanh nguoi noi tieng, mà .....
By baby. heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee `````````. sexy wa. sao chi khong dong .....
Most Comments in Chuyện Sao Việt Nam
Monthly Most Views - Chuyện Sao Việt Nam
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết 'Có người tưởng tôi bị đồng tính' được gởi trong chủ đề Chuyện Sao Việt Nam - Chuyện Của Ngôi Sao. Bài viết 'Có người tưởng tôi bị đồng tính' này được lưu trên Server thành hai bản: 'Có người tưởng tôi bị đồng tính' có dấu'Có người tưởng tôi bị đồng tính' không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết 'Có người tưởng tôi bị đồng tính' này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết 'Có người tưởng tôi bị đồng tính' này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.