Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

9X - trượt đại học, tính chuyện kết hôn

Sau khi thi đại học không đậu, nhiều 9X hoang mang không biết đi đâu về đâu nên chọn biện pháp lấy chồng làm bến đỗ.

9X - trượt đại học, tính chuyện kết hôn

 

Với không ít bạn gái  trẻ ở quê, được vào đại học  có nghĩa là sẽ không phải ở nhà lấy chồng sớm... (Ảnh minh họa)

  

Nước mắt đám cưới

 

- Mai là cái Hằng cưới đấy.

 

- Thế à. Sao Hằng không ôn thi năm nữa, Hằng học khá lắm mà?

 

- Thì biết thế, nhưng người yêu  nó bắt cưới. Ổng đi xuất khẩu  lao động  sợ ở nhà có ai tán mất Hằng.

 

Hằng và Nam yêu nhau từ năm lớp 10. Họ đã có ba năm cấp 3 gắn bó bên nhau, cùng động viên  nhau học. Học hết lớp 12, Namkhông thi đại học  mà đi học tiếng Hàn để đi xuất khẩu  lao động, trongkhi đó, Hằng vẫn miệt mài ôn thi. Ngày đưa người yêu  đi thi, Namcầu chúc cho Hằng thi đỗ. Nam dự tính: Hằng học 4 năm đại học  xong cũnglà lúc Nam kết thúc hợp đồng lao động, khi đó Nam đã có một số vốn cóthể cưới Hằng và có khả năng tài chính  để lo cho cuộc sống  gia đình.

 

Nhưng “học tài thi phận”, Hằng thiếu đúng nửa điểm, ngậm ngùi xếp sách vở ở nhà ôn thi năm nữa. Nhưng Nam không chờ được. Một năm Hằng ôn thi mà không có Nam bên cạnh, Nam sợ sẽ có người đến tán tỉnh Hằng. “Nếu Hằng lại thi trượt, lại ở nhà thì Hằng sẽ cưới một người nào đấy không phải là Nam. Nam sợ mất Hằng lắm. Mình cứ làm đám cưới  đi, rồi nhà Nam vẫn cho Hằng đi học mà”- Namlựa lời dỗ Hằng. Nể người yêu, thấy người yêu  nói cũng có lý cộng vớitâm trạng mệt mỏi do thi trượt, thường xuyên bị bố mẹ mắng vì khôngbằng bạn bằng bè, Hằng tặc lưỡi nhận lời xin cưới của Nam.

 

Sau đám hỏi trầu, bố mẹ Namtuyên bố không cho Hằng đi học, lấy chồng Hằng có bổn phận lo cho nhàchồng, Hằng đi học, nhà chồng không thể nuôi được. Hơn nữa, Hằng đihọc, không ai quản lý, nhà chồng sợ Hằng sẽ lăng nhăng, chơi bời vớ vẩnlàm khổ Nam. Biết ý nhà chồng như vậy, trót “đâm lao phải theo lao”, đã ăn hỏi rồi mà không cưới Namthì Hằng cũng khó có thể đến với ai nữa, nên Hằng đành ngậm ngụi camphận. Ngày đám cưới, Hằng và cô bạn thân ôm nhau khóc. Cưới người mìnhyêu nhưng Hằng đã đánh mất tương lai và mơ ước của mình.

 

Từ khi có kết quả thiđỗ đại học, Ngọc (SN 1991) tất bật chuẩn bị đồ đạc cho việc sắp đi họcxa và ăn cưới bạn. Chỉ tính sơ sơ, trong lúc chờ nhập học Ngọc đã đi ăncưới ba bạn cùng lớp. Những bạn cùng chơi nếu tính sinh năm từ 89 đến91 thì cũng đã gần 10 người cưới. Vừa mới bước chân khỏi ngôi trườngcấp 3, tình cảm còn nhiều gắn bó khăng khít, nhiều thời gian  rảnh rỗinên mỗi khi bạn trong lớp cưới, cả lớp Ngọc đều đi đông đủ, chẳng kémgì buổi liên hoan  lớp cuối năm.

 

Đám cưới của Duyên - bạn cùng lớp Ngọc gần đây có  cảcô giáo chủ nhiệm đến dự. Cả lớp 12A2 của Ngọc ngồi liền một dãy 5 mâmcỗ chạy dọc chiếc sân kho lớn của thôn. Mọi người "dzô" vang trời. Tấtcả vui vẻ chúc mừng Duyên lấy chồng. Chúc Duyên sớm có baby. Đến gầngiờ đón dâu, mọi người ai cũng ngà ngà hơi men. Lúc đó, có người chợtnhắc chuyện Duyên lấy chồng xa, không biết  bao giờ mới có cơ hội gặplại mọi người trong lớp nữa. Thế là cô dâu buồn buồn, mọi người rưngrưng, trong chốc lát cả hơn mấy chục con người  cùng nức nở.

 

Còn Phương, từ khisắp thi đại học, bố mẹ đã nhắm nhe chomấy đám gần nhà. Nhà Phươngnghèo, sau Phương còn ba em nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, bố Phương lạibệnh tật đau ốm liên miên. Chị gái  Phương hiện đang học Đại học  ThươngMại bằng trợ cấp hộ nghèo. Nhưng sức học của Phương không bằng chị gáinên bố mẹ đã nhắm nhe cho Phương mấy đám gần nhà, nếu Phương không thiđậu thì sẽ “chống lầy” chứ bố mẹ không nuôi “báo cô” Phương ăn  học một năm nữa được.

 

Bản thân Phương cũngkhông muốn lấy chồng sớm, nhưng hoàn cảnh  gia đình  như vậy, Phương cũngkhông muốn mình là gánh nặng gia đình  mãi nên vừa có kết quả thi rớt làPhương tặc lưỡi nghe theo mọi sự sắp đặt của bố mẹ. Đám cưới diễn rachóng vánh, cả khâu chuẩn bị chỉ trong một tháng. Trong suốt đám cưới,mọi người thấy mắt của mấy chị em Phương đỏ hoe. Nhìn cô bạn hoa khôicủa lớp xinh tươi như bông hoa chớm nở đứng bên người chồng hơn Phươngchục tuổi, bạn bè  nhiều người thầm xót xa, không biết  Phương có thực sựhạnh phúc với đám cưới  này không?

 

Gia đình mong manh

 

Ngày Liên làm đámcưới đám cưới  là ngày Tuyết dự thi đại học. Dù thi cử bận rộn nhưngTuyết vẫn dành 2 ngày đến uống chén rượu hỷ của Liên. Ngày Tuyết lênđường nhập học, dù công việc  chuẩn bị bận rộn nhưng Tuyết vẫn dành thờigian ở bên Liên khi bạn... ký đơn ly dị chồng.

 

Vốn là một người cókết quả học tập ở mức bình thường nên Liên không có dự định thi đại họcmà xác định sẽ ở nhà “chống lầy” sớm. Liên yêu Hiền, nhưng Hiền lại hammê rượu chè cờ bạc. Ngày hỏi cưới Liên, Hiền thề non hẹn biển sẽ tu chílàm ăn để sống hạnh phúc  với Liên. Được hơn một tháng mặn nồng, Hiềnlại ngựa quen đường cũ, bản tính ham chơi trỗi dậy. Hiền bỏ vợ ở nhà điđánh bạc thâu đêm suốt sáng.

 

Vò võ ở nhà chờchồng, Liên tiếc cho những ngày con gái  cùng bạn bè  đi chơi vui vẻ. Naycó chồng con, bạn bè  cũng ngại ngại chồng Liên, không còn vô tư, suồngsã như trước nữa. Hai vợ chồng Liên vẫn chưa tròn 20, nhận ra bản chấtham chơi, trẻ con của chồng, Liên hối hận vì lấy chồng quá sớm, nghetheo lời khuyên của bạn bè  và cha mẹ, Liên đâm đơn ly hôn khi có chồngchưa đầy 3 tháng.

 

Dù là một người chồngmới hơn 20 nhưng Kiên vẫn nhiều hơn cô vợ 9X của mình 4 tuổi. Ngày Kiênlấy vợ, mọi người đều thấy hai người còn trẻ quá. Thế nên cưới nhau vềrồi họ vẫn yêu nhau rất lãng mạn. Ban ngày, hai vợ chồng cùng nhau đilàm. Tối tối, họ ra quán nước ngồi chơi như hồi chưa cưới. Sau đó,chồng chơi game, vợ chat  yahoo  và nhảy audition. Đến khi chồng chơichán thì ra thanh toán tiền, hai vợ chồng cùng về. Kiên lập luận: “Đangtuổi chơi, không chơi khó chịu lắm. Mà mình chơi cũng phải cho vợ chơichứ, không vợ nó để yên cho mình chơi được à?”.

 

Được chơi thoải máinên Mai - vợ Kiên cũng chơi rất nhiệt tình. Đến một hôm, vô tình bắtgặp tin nhắn của một kẻ lạ mặt nói những lời lẽ yêu thương với vợ mình,Kiên mới nổi cơn tam bành và truy ra tận cùng. Thì ra lang thang trênyahoo suốt mà không gặp bạn bè  để nói chuyện, Mai bèn nhảy vào các chatroom. Ngày ngày, trong khi chồng mải mê chơi điện tử  thì Mai mải mêchat với những cái nick  xa lạ. Bị chồng  bắt quảtang, Mai không nhận lỗi mà còn thừa nhận mình yêu người đàn ông  trênmạng hơn và bỏ về nhà mẹ đẻ. Uất chí bởi chính mình đã tiếp tay cho Maicơ hội lăng nhăng, Kiên nhận ra sai lầm của đám cưới  “trẻ con” thì đãmuộn.

 

Sau khi thi đại họckhông đậu, nhiều 9X hoang mang không biết  đi đâu về đâu nên chọn biệnpháp lấy chồng làm bến đỗ. Hiện nay, học đại học  không phải là conđường duy nhất để kiếm ra tiền. Với chiếc bằng tốt nghiệp THPT  trongtay, teen  mình có thể xin học nghề ở rất nhiều trường và trung tâm  đàotạo trên cả nước. Đại học  không phải là con đường  duy nhất mở ra cánhcủa đến tương lai. Việc cưới xin là chuyện cả đời, đừng vì một phútnông nổi mà tặc lưỡi buông xuôi tương lai của mình teen  nhé.

Tìm bài viết khác
Theo DANTRI.COM.VN
Updated: 04/08/2009 | Views: 28 | Comments: 0

Comments - 9X - trượt đại học, tính chuyện kết hôn

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết 9X - trượt đại học, tính chuyện kết hôn!

Bạn có ý kiến gì về bài viết 9X - trượt đại học, tính chuyện kết hôn này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết 9X - trượt đại học, tính chuyện kết hôn bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles 9X - trượt đại học, tính chuyện kết hôn

Older than 9X - trượt đại học, tính chuyện kết hôn in Nhịp Sống Xã Hội

Newer than 9X - trượt đại học, tính chuyện kết hôn in Nhịp Sống Xã Hội

Recently Published - Nhịp Sống Xã Hội
Day ao thuat
Latest Comments in Nhịp Sống Xã Hội
By Long. Tren con duong Ha quy giap moi co doan di xuyen, trong mieng dat cua Gia Dinh toi co 1 .....
By Lê Gia Thành. Đề nghị phải phản ánh quyết liệt vào vấn đề trên, Vì đây không .....
By thích thì lừa. the gioi to that tothat la dau...
By hoang anh. Ong Hoa-dung la mot nguoi dan ong dang kham phuc,cau troi cho ong Hoa co suc khoe tot de .....
By hayvisusong. ong kiem chac gioi lam chi co vai nghin ty viet nam dong,dang la bao.ong cong hien cho .....
By tran thi phuoc thien. toi rat xot long khi hay tin nghia trang nghe si sap giai toa , toi chua duoc den do , .....
By hien. Ban thân phải có 1 lý tưởng sống,một tấm lòng thì mới làm được .....
By Vo th Ly. Chan thanh cam on y kien chinh xac cua chu,nhu chu noi ra su that nhu vay,neu cap lanh .....
By danankhe. Qua xác minh đơn khiếu kiện, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai phát hiện .....
By gamgu. Dung roi de tu thang 2 do, thang 2 dang ghen voi ong Co da chet rui, zui qua. Dung vo .....
By conan. chac chan laco nay bi oan...
By sungtrau. "...thì họ phải trình bày với nhân viên thu phí là không lưu thông .....
By trần huyền diệu. Chẳng có gì phải bình luận hết. rõ ràng là đài truyền thông cố ý .....
By vo thi ly. Dai tuong Vo Nguyen Giap ,nguoi hoc tro xuat sac cua Bac Ho rat xung dang duoc co mot bo .....
By nguyen duy. toi la nguoi dna o qui hon hien gio nuoc rat lon, tren doan duong tran hung dao truc .....
Most Comments in Nhịp Sống Xã Hội
Monthly Most Views - Nhịp Sống Xã Hội
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết 9X - trượt đại học, tính chuyện kết hôn được gởi trong chủ đề Nhịp Sống Xã Hội - Tin Tức Đó Đây. Bài viết 9X - trượt đại học, tính chuyện kết hôn này được lưu trên Server thành hai bản: 9X - trượt đại học, tính chuyện kết hôn có dấu9X - trượt đại học, tính chuyện kết hôn không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết 9X - trượt đại học, tính chuyện kết hôn này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết 9X - trượt đại học, tính chuyện kết hôn này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.