Tìm kiếm PhanVien.Com Web
Download PhanVien.Com Toolbar
Danh mục thông tin

Người thương binh già và tình yêu bóng đá

Nếu có cuộc bầu chọn CĐV bóng đá số 1 VN, nhiều khả năng ông sẽ thắng giải bởi trái tim yêu bóng đá rực lửa của mình. Ông là Trịnh Công Thu, thương binh chống Mỹ hạng nặng 1/4, người đã dành gần nửa cuộc đời đi theo đội bóng Đà Nẵng.

Người thương binh già và tình yêu bóng đá

Ông Trịnh Công Thu (ngồi xe lăn) chụp ảnh lưu niệm cùng HLV  Lê Huỳnh Đức và chiếc cúp vô địch  V-League 2009 - Ảnh: S.H.

Chiều 16-8, cúp vô địch  V-League 2009 được mọi người vui mừng chuyền tay nhau trên sân Chi Lăng. Hoa kim tuyến, rượu champagne, tiếng hò reo vang trời với cúp vô địch  sau 17 năm quay lại sông Hàn. Ở một góc trên khán đài B, ông Trịnh Công Thu không giấu được dòng lệ hạnh phúc.

Ông được mọi người dìu qua các bậc tam cấp khán đài xuống chiếc xe điện ba bánh chạy vào đường piste sân Chi Lăng. Nguyện vọng một lần chạm tay vào cúp vô địch  của ông sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi đã toại nguyện khi HLV  Huỳnh Đức cùng đội trưởng Quang Cường trân trọng trao cúp vàng tận tay ông Thu. Trong ánh chiều tà, đôi mắt người thương binh  già chợt sáng ngời sự mãn nguyện.

Người lính đặc công mê bóng đá

Ông Trịnh Công Thu sinh năm 1944 trên mảnh đất anh hùng Quảng Nam. 16 tuổi, ông tham gia bộ đội trong phiên hiệu của R29 (đặc công miền). Ông Thu kể: “Không còn nhớ trái bóng tròn len lỏi vào cơ thể lúc nào nhưng khi xong đánh giặc, lúc rảnh rỗi có khu đất trống là anh em  lao vào đá bóng”.

Vừa xoa tay vào lưng, chân để chống chọi cơn đau đeo đuổi suốt mấy thập niên qua, ông Thu háo hức kể tiếp: “Trong một trận đấu  với đội bạn, tôi ghi được hai bàn thắng. Niềm hạnh phúc  thắng trận trong tôi lúc đó đã át cả nguy hiểm, gian khổ dù khi ấy đang chuẩn bị cho trận đánh lớn”. Chiến tranh  leo thang, ông Thu cùng đồng đội vào sinh ra tử, vượt rừng lội suối, thương tích in hằn trên cơ thể nhưng bóng đá  vẫn là niềm đam mê của ông mỗi khi nghe tin đá bóng ở miền Bắc trên đài phát thanh.

Ngày 28-4-1975, ông tham gia trận đánh vào sân bay Biên Hòa. Chiến trận sắp kết thúc, mảnh lựu đạn găm vào cuối xương sống. Vết thương khiến ông - khi ấy là đại úy đại đội trưởng đặc công R29 - phải trải qua năm năm liền trên giường bệnh, từ Viện quân y 10 (TP.HCM) đến Viện quân y 108 (Hà Nội). Vết thương quá nặng khiến ông dần liệt hẳn chân trái, hai tay co rút, người gập hẳn xuống. Hòa bình  lập lại, vết thương chiến tranh  không những đeo bám ông mà còn bủa vây gia đình.

Khi còn học ở Trường sĩ quan Lục quân Sơn Tây (Hà Nội) năm 1970, ông cưới bà Nguyễn Thị Hồng Lĩnh. Một năm sau bà sinh cho ông Thu một con trai. Đến năm 1973, bà Lĩnh sinh tiếp con trai  thứ hai. Lại nỗi đau chiến tranh. Di chứng chất độc da cam bám vào ông Thu những năm ông hành quân, chiến đấu dọc mảnh đất miền Trung ác liệt khiến con trai  thứ hai  khi sinh ra vừa câm vừa điếc. Cách nay tám năm, người con trai  này lập gia đình, sinh được cô con gái  đầu lòng xinh xắn, bụ bẫm. Tiếc thay, cháu bé chỉ tồn tại trên cõi đời được bảy ngày rồi ra đi mãi mãi vì không có xương sống bởi di chứng chất độc da cam.

Năm 1980, ông trở về điều trị ở Bệnh viện  C - Đà Nẵngvới hạng thương binh  1/4. Những ngày điều trị ở Bệnh viện  C (gần sânvận động Chi Lăng) nhiều hơn ở nhà, bóng đá  trở thành niềm vui duy nhấtcủa đời thương binh. Ông lê chân khó nhọc trên đôi nạng gỗ từ giườngbệnh đến sân Chi Lăng cách đó vài trăm mét để hóng chuyện bóng đá. Vàtừ dạo ấy cuộc đời ông gắn với bóng đá, là chứng nhân sống về sự thăngtrầm của bóng đá  đất Quảng - Đà năm xưa rồi Đà Nẵng về sau. Ông là mộttrong rất ít những CĐV lớn tuổi từng chứng kiến hai khoảnh khắc  đăngquang của bóng đá  Đà Nẵng trên sân Chi Lăng.

Ông Thu xem những bài báo và hình ảnh  về đội Đà Nẵng - Ảnh: Việt Hùng

Chống nạng ngược Bắc xuôi Nam theo đội bóng

Tình cảm của người dân  sông Hàn đối với bóng đá  rấtlớn. Bất kể nắng mưa, đội nhà thắng hay thua, có giải hay không,...Trước sân Chi Lăng mỗi chiều luôn có một nhóm người bàn chuyện, tranhluận về bóng đá, về đội bóng  chủ nhà. Và phần lớn trong những ngày đóluôn có mặt một thương binh  lúc chống nạng, lúc đi xe lăn, xe lắc taycùng bàn chuyện bóng đá.

Ông Thu kể việc đến sân Chi Lăng trò chuyện với mọingười về bóng đá  trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sốngthường nhật. Sự có mặt thường xuyên của ông Thu khiến người hâm mộ“ngồi đồng” ở sân Chi Lăng cảm thấy thiếu khi không có ông. “Chắc làổng trở chứng đau rồi, không biết  có nặng không?”, “Trở trời, chắc ổngđau đớn lắm nên không có mặt”, “Hôm nay ông Thu vào viện rồi sao màkhông thấy đến?” - đó là những câu hỏi  thể hiện sự quan tâm  của giới mộđiệu bóng tròn ở Đà Nẵng dành cho ông.

Hồi tưởng một thời đã qua, ông kể: “Thuở xe đò cònchạy bằng than nhưng khi chiếc Hải Âu màu vàng nhạt chở đội bóng  QuảngNam Đà Nẵng đi đâu, tôi đều chống nạng theo tới đó”. Từ sân Quảng Ninh,Lạch Tray (Hải Phòng), Hàng Đẫy (Hà Nội) đến sân Vinh (Nghệ An), BìnhĐịnh, Biên Hòa, Thống Nhất, An Giang... khi có đội Đà Nẵng đá là có mặtông Thu. Cơm vắt, xôi đùm, cá kho đóng hộp, mền, võng... với đôi nạnglên tàu, xuống xe rong ruổi cùng ông Thu khắp mọi miền đất nước  mỗi lầnđội Đà Nẵng ra sân. Ông kể: “Thời ấy có thẻ thương binh  được miễn, giảmgiá vé tàu xe nên cũng thuận lợi hơn với túi tiền còm cõi. Còn ngủ nghỉthì lúc được anh em  ban huấn luyện, cầu thủ  mời vào nghỉ khách sạn, lắmkhi ở nhà trọ, công viên  để tránh làm phiền đội nhà”.

Ở trận gặp đội Cảng Sài Gòn  trên sân Thống Nhất  khoảngnăm 1989-1990 - khi đội Quảng Nam  Đà Nẵng dẫn bàn trước gần đến cuốitrận, CĐV quá khích đất Sài thành quay ra gây hấn đội khách. Họ kéonhau ném đá, đập phá xe đội khách. Đến cuối trận, đội chủ nhà  gỡ hòanhưng nhóm CĐV ở ngoài sân không biết  vẫn đập phá xe đội khách, còn cầuthủ đứng chôn chân trong sân. “Một mình tôi vừa sợ vừa run nhưng vớitính cách người lính, tôi đứng đầu xe khuyên giải thì họ ngừng tay. Vàiphút sau mấy chú công an  đến giải vây, lúc đó tôi mới kịp hoàn hồn vàthấy mình... liều quá”- người cựu chiến binh già hồi tưởng.

Ông Thu kể tiếp không biết  bao nhiêu lần đi cổ độngsân khách cứ nửa giờ thì cơn đau từ dây thần kinh lưng xuống chân khiếnông đau đớn quằn quại. Khán giả  lạ, quen quây lại giúp đỡ, người chenắng, người quạt. Hàng trăm lần cắp nạng đến các sân bóng trong cảnước, ông Thu luôn nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người trên tàu,trên xe. “Họ mua nước, cơm rồi nhiệt tình dìu tôi lên xuống tàu” - ôngThu nói như một lời tri ân.

“Ngày nào tôi còn khỏe là còn đi cổ động đội bóng, đến khi nào kiệt sức thì thôi” - ông Thu cười nói.

Ông Thu và chiếc xe ba bánh màu cam - màu của đội Đà Nẵng - Ảnh: S.H.

Chiếc xe màu cam duy nhất ở Đà Nẵng

Ông Thu sở hữu chiếc xe ba bánh rất đặc biệt, toànthân được sơn tỉ mẩn một màu cam từ con vít, căm xe đến tay phanh,khung giỏ - màu áo CLB  SHB Đà Nẵng. Phía trước là tấm mica trắng vớidòng chữ “Lê Huỳnh Đức vô địch”, còn sau đuôi xe là dòng chữ “Đà Nẵngvô địch”.

Chiếc xe ba bánh này trước đây là xe lắc tay, ông Thubỏ gần 8 triệu đồng  mua chiếc xe đạp điện mới về mở lấy máy và nhiềuthiết bị khác lắp vào xe lắc tay để bây giờ trở thành xe ba bánh chạybằng điện. Ông nói với lương thương binh  hơn 3 triệu đồng/tháng, ôngcắc củm để dành nhiều năm mới có được 8 triệu đồng  để đổi đời phươngtiện di chuyển.

Tại sao dòng chữ “Lê Huỳnh Đức vô địch” được ông treotrước xe? Ông tâm sự: ”Trong chiến công của bóng đá  sông Hàn không thểphủ nhận công đầu tiên của anh Đức. Sức trẻ, dám làm dám quyết dám chịucủa anh ấy làm thay đổi diện mạo đội Đà Nẵng. Quý hơn nữa, anh Đức luônlắng nghe những góp ý chân tình, hợp lý từ những người hâm mộ  chúngtôi, vì thế tôi đánh giá  cao và quý anh Đức”.



Tìm bài viết khác
Theo TUOITRE.COM.VN
Updated: 23/09/2009 | Views: 1 | Comments: 0

Comments - Người thương binh già và tình yêu bóng đá

Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết Người thương binh già và tình yêu bóng đá!

Bạn có ý kiến gì về bài viết Người thương binh già và tình yêu bóng đá này? Hãy gởi suy nghĩ, bình luận, đánh giá, lời khuyên ... của bạn về bài viết Người thương binh già và tình yêu bóng đá bạn tại đây.

Other articles

Similar Articles Người thương binh già và tình yêu bóng đá

Older than Người thương binh già và tình yêu bóng đá in Nhịp Sống Xã Hội

Newer than Người thương binh già và tình yêu bóng đá in Nhịp Sống Xã Hội

Recently Published - Nhịp Sống Xã Hội
Day ao thuat
Latest Comments in Nhịp Sống Xã Hội
By bat binh. 2 anh CAGT AN KHE that la dung cam.cac anh song tren doi nay nhu chi de giet nguoi.dung .....
By dương đình thái. tôi cũng là nạn nhân của "vòng đeo tay titan phật quan âm" hôm .....
By thanh. Da la co quan dieu tra toi hi vong chuyen nay sai voi nguyen tac dieu tra ,sai voi phap .....
By Thành Nhân. tôi rất quan tâm đến vấn đề này, vui lòng chỉ giúp mình cách liên .....
By Pham nhu cuong. Toi vua xin nghi viec tai UBND phuong. Toi dang lam cong chuc du bi, nhung qua 1 nam toi .....
By nam ha noi an may.com .vn. chung may la nhung thang chang biet d gi ve than gio gi ca cu thay co an ma minh chua .....
By kUng_khjn. kUng_khjn`, IP: 58.186.*.*, 13/9/2009 10:31 GMT +0700 aNh pA nAj` sAo zUg' aNh pA .....
By hoacola. Sao lại không vô được, ai có cách huong dan tui nha?...
By tuyet. bạn bàng tuổi toi.dạo này toi dang khủng hoảng.tôi thấy mình quá yếu .....
By Long. Tren con duong Ha quy giap moi co doan di xuyen, trong mieng dat cua Gia Dinh toi co 1 .....
By Lê Gia Thành. Đề nghị phải phản ánh quyết liệt vào vấn đề trên, Vì đây không .....
By thích thì lừa. the gioi to that tothat la dau...
By hoang anh. Ong Hoa-dung la mot nguoi dan ong dang kham phuc,cau troi cho ong Hoa co suc khoe tot de .....
By hayvisusong. ong kiem chac gioi lam chi co vai nghin ty viet nam dong,dang la bao.ong cong hien cho .....
By tran thi phuoc thien. toi rat xot long khi hay tin nghia trang nghe si sap giai toa , toi chua duoc den do , .....
Most Comments in Nhịp Sống Xã Hội
Monthly Most Views - Nhịp Sống Xã Hội
  English Tiếng Việt 
Bạn đang xem bài viết Người thương binh già và tình yêu bóng đá được gởi trong chủ đề Nhịp Sống Xã Hội - Tin Tức Đó Đây. Bài viết Người thương binh già và tình yêu bóng đá này được lưu trên Server thành hai bản: Người thương binh già và tình yêu bóng đá có dấuNgười thương binh già và tình yêu bóng đá không dấu. Bạn có thể gởi ý kiến bình luận, đóng góp về bài viết Người thương binh già và tình yêu bóng đá này tại phần gởi bình luận ở cuối nội dung bài viết. Lưu ý nội dung của bài viết Người thương binh già và tình yêu bóng đá này có thể không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu phát hiện điều này, xin bạn báo cho BQT biết để gỡ bỏ nó.
Home Page | Privacy | Contact | Friend Links | Search | Sitemap | Up
Copyright © 2008 PhanVien.Com . All rights reserved.